Kệ của trưởng lão Vacchapāla
Vacchapālattheragāthā · THAG1.71 · 9 đoạn
Trưởng lão Vacchapāla nói: người thấy được ý nghĩa vi tế, khéo suy nghĩ, sống khiêm tốn và đã rèn trưởng giới hạnh thì Niết-bàn không còn là điều khó đạt.
Điểm thực hànhNiết-bàn không xa với người sống khiêm tốn và giữ giới trưởng thành: bắt đầu từ cách cư xử mỗi ngày.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.71 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ tám Vacchapāla
“Với vị có sự nhìn thấy ý nghĩa vô cùng vi tế, vi diệu,
là vị thiện xảo về sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn,
có giới được rèn luyện và tăng trưởng,
với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.”
là vị thiện xảo về sự suy nghĩ, có cách cư xử khiêm tốn,
có giới được rèn luyện và tăng trưởng,
với vị ấy Niết Bàn không hẳn là điều khó đạt được.”
Nghĩa là
Với người thấy được ý nghĩa vô cùng vi tế, tinh diệu, khéo léo trong suy nghĩ, cách sống khiêm tốn, đã rèn luyện và làm trưởng thành giới hạnh, Niết-bàn với vị ấy không còn là điều khó đạt.
Trưởng lão Vacchapāla đã nói bài kệ như thế.