Kệ của trưởng lão Bhalliya
Bhalliyattheragāthā · THAG1.7 · 9 đoạn
Trưởng lão Bhalliya nói: vị nào xua tan đạo binh của Thần Chết như nước lũ cuốn trôi chiếc cầu sậy yếu ớt, vị ấy chiến thắng, hết sợ hãi, tự chế và hoàn toàn giải thoát, nội tâm ổn định.
Điểm thực hànhPhiền não trông mạnh mà thật ra yếu như cầu sậy trước nước lũ: cứ tu tập vững vàng, chúng sẽ bị cuốn đi.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.7 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ nhất Bhalliya
vị nào xua tan đạo binh của Thần Chết,
Tựa như dòng nước lũ mạnh mẽ cuốn trôi chiếc cầu bằng cây sậy vô cùng yếu ớt,
có sự chiến thắng, có sự kinh sợ đã được xa lìa,
vị ấy đã được huấn luyện, vì thế đã được hoàn toàn giải thoát, có nội tâm ổn định.”
Tựa như dòng nước lũ mạnh mẽ cuốn trôi chiếc cầu bằng cây sậy vô cùng yếu ớt,
có sự chiến thắng, có sự kinh sợ đã được xa lìa,
vị ấy đã được huấn luyện, vì thế đã được hoàn toàn giải thoát, có nội tâm ổn định.”
Nghĩa là
Người nào đánh tan được đạo quân của Thần Chết, như dòng nước lũ mạnh cuốn trôi chiếc cầu sậy vô cùng yếu ớt, người ấy đã chiến thắng, đã xa lìa sợ hãi, đã tự rèn luyện, vì thế hoàn toàn giải thoát, nội tâm ổn định.
Trưởng lão Bhalliya đã nói bài kệ như thế.