Kệ của trưởng lão Pakkha
Pakkhattheragāthā · THAG1.63 · 9 đoạn
Trưởng lão Pakkha nói: chúng sinh chết rồi rơi xuống, bị tham đắm kéo quay trở lại vòng sinh tử; còn vị ấy, việc cần làm đã xong, an lạc nối tiếp an lạc.
Điểm thực hànhTham đắm là sợi dây kéo ta quay lại vòng khổ: cắt được nó, an lạc mới nối tiếp an lạc.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.63 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ bảy Pakkha
“Chết đi, chúng rơi xuống.
Bị rơi xuống và bị tham đắm, chúng quay trở lại.
Việc cần phải làm đã được làm xong, việc đáng được ưa thích đã được ưa thích,
sự an lạc được tiếp nối bằng sự an lạc.”
Bị rơi xuống và bị tham đắm, chúng quay trở lại.
Việc cần phải làm đã được làm xong, việc đáng được ưa thích đã được ưa thích,
sự an lạc được tiếp nối bằng sự an lạc.”
Nghĩa là
Chúng chết đi rồi rơi xuống. Đã rơi xuống lại bị tham đắm, chúng quay trở lại. Việc cần làm đã làm xong, điều đáng vui đã được hưởng, an lạc nối tiếp an lạc.
Trưởng lão Pakkha đã nói bài kệ như thế.