Kệ của trưởng lão Dabba
Dabbattheragāthā · THAG1.5 · 9 đoạn
Trưởng lão Dabba tự tả mình: từ người khó huấn luyện đã trở nên tự chế, có khả năng, biết đủ, vượt qua nghi hoặc và sợ hãi, nội tâm ổn định, hoàn toàn giải thoát.
Điểm thực hànhĐừng nản nếu thấy mình khó huấn luyện: cứ rèn luyện đều đặn, biết đủ và đối diện sợ hãi, tâm sẽ dần ổn định.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.5 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ nhất Dabba
“Là người khó huấn luyện, đã được huấn luyện với sự huấn luyện (tối thượng),
có khả năng, tự biết đủ, có nỗi hoài nghi đã được vượt qua,
có sự chiến thắng, có sự kinh sợ đã được xa lìa,
Dabba ấy vì thế đã được hoàn toàn giải thoát, có nội tâm ổn định.”
có khả năng, tự biết đủ, có nỗi hoài nghi đã được vượt qua,
có sự chiến thắng, có sự kinh sợ đã được xa lìa,
Dabba ấy vì thế đã được hoàn toàn giải thoát, có nội tâm ổn định.”
Nghĩa là
Vốn là người khó dạy, nay đã được rèn luyện bằng sự rèn luyện tốt nhất, có khả năng, biết đủ, đã vượt qua nghi hoặc, đã chiến thắng, đã xa lìa sợ hãi, Dabba vì thế đã hoàn toàn giải thoát, nội tâm ổn định.
Trưởng lão Dabba đã nói bài kệ như thế.