Kệ của trưởng lão Sañjaya
Sañjayattheragāthā · THAG1.48 · 9 đoạn
Trưởng lão Sañjaya cho biết: từ ngày xuất gia rời nhà sống không nhà, vị ấy không còn biết đến những ý nghĩ xấu xa gắn liền với sân hận nữa.
Điểm thực hànhĐổi môi trường và nếp sống là cách cắt gốc sân hận: khi ý nghĩ xấu không còn được nuôi, chúng tự biến mất.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.48 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ năm Sañjaya
“Kể từ khi tôi đã xuất gia,
rời nhà sống không nhà,
tôi không biết đến sự suy tư không thánh thiện,
gắn liền với sân hận.”
rời nhà sống không nhà,
tôi không biết đến sự suy tư không thánh thiện,
gắn liền với sân hận.”
Nghĩa là
Từ khi tôi xuất gia, rời nhà, sống đời không nhà, tôi không còn biết đến những ý nghĩ xấu xa, gắn liền với sân hận.
Trưởng lão Sañjaya đã nói bài kệ như thế.