Kệ của trưởng lão Ramaṇīyavihārī
Ramaṇīyavihārittheragāthā · THAG1.45 · 9 đoạn
Trưởng lão Ramaṇīyavihārī ví mình như con giống tốt: vấp ngã rồi đứng dậy ngay — người đệ tử của đức Phật, đã đạt được cái thấy đúng, vấp rồi biết đứng lên.
Điểm thực hànhVấp ngã trên đường tu không phải là thất bại: quan trọng là đứng dậy ngay, như con giống tốt sẩy chân rồi đứng vững lại.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.45 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ năm Ramaṇīyavihārī
“Cũng giống như con bò giống tốt lành,
sau khi sẩy chân, nó đứng lên lại.
Tương tự như thế, (xin các ngài hãy ghi nhận tôi là thuần chủng, là người con trai chính thống của đức Phật) đã đạt được sự nhận thức,
là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác.”
sau khi sẩy chân, nó đứng lên lại.
Tương tự như thế, (xin các ngài hãy ghi nhận tôi là thuần chủng, là người con trai chính thống của đức Phật) đã đạt được sự nhận thức,
là đệ tử của đấng Chánh Đẳng Giác.”
Nghĩa là
Giống như con ngựa giống tốt, vấp ngã rồi đứng dậy ngay. Cũng thế, người đã đạt được cái thấy đúng, là đệ tử của đức Phật, bậc Giác Ngộ hoàn toàn.
Trưởng lão Ramaṇīyavihārī đã nói bài kệ như thế.