Kệ của trưởng lão Sumaṅgala
Trưởng lão Sumaṅgala reo mừng vì đã thoát khỏi ba nông cụ cong queo — liềm, cày, cuốc — của đời làm nông; dù chúng có ở ngay trước mặt cũng đã quá đủ rồi, và vị ấy tự nhắc mình hãy hành thiền, sống không xao lãng.
Điểm thực hànhKhi đã buông được một gánh nặng đời thường, đừng quay lại với nó: giữ tâm trong thiền định và đừng xao lãng.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.43 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ năm Sumaṅgala
Lành thay, tôi khéo được giải thoát khỏi ba vật cong queo;
tôi được giải thoát khỏi những cái liềm, tôi được giải thoát khỏi những cái cày,
tôi được giải thoát khỏi những cái cuốc.
Nếu chúng ở ngay đây, ở ngay đây,
thì cũng quá đủ rồi, quá đủ rồi.
Này Sumaṅgala, hãy tham thiền. Này Sumaṅgala, hãy tham thiền.
Này Sumaṅgala, hãy sống, không xao lãng.”
Nghĩa là
Thật khéo được giải thoát! Thật khéo được giải thoát! Tôi may mắn thoát khỏi ba vật cong queo; thoát khỏi những cái liềm, thoát khỏi những cái cày, thoát khỏi những cái cuốc. Dù những thứ ấy có ở ngay đây, ngay đây, thì cũng đã quá đủ rồi, quá đủ rồi. Này Sumaṅgala, hãy hành thiền. Này Sumaṅgala, hãy hành thiền. Này Sumaṅgala, hãy sống không xao lãng.
Trưởng lão Sumaṅgala đã nói bài kệ như thế.