Kệ của trưởng lão Kaṅkhārevata
Kaṅkhārevatattheragāthā · THAG1.3 · 9 đoạn
Trưởng lão Kaṅkhārevata — người từng nhiều nghi hoặc — ca ngợi trí tuệ của các đức Phật: như ngọn lửa cháy sáng giữa đêm, đem ánh sáng và con mắt cho người, xua tan nghi hoặc của những ai tìm đến.
Điểm thực hànhKhi lòng còn nghi hoặc, hãy tìm đến bậc có trí tuệ để được soi sáng, thay vì ôm mối nghi một mình.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.3 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ nhất Kaṅkhārevata
“Hãy nhìn xem trí tuệ này của các đức Như Lai
giống như ngọn lửa cháy sáng lúc nửa đêm.
Là những người cho ánh sáng, cho con mắt,
các đức Như Lai xua tan điều nghi hoặc của những người đến gặp.”
giống như ngọn lửa cháy sáng lúc nửa đêm.
Là những người cho ánh sáng, cho con mắt,
các đức Như Lai xua tan điều nghi hoặc của những người đến gặp.”
Nghĩa là
Hãy nhìn trí tuệ này của các đức Phật, như ngọn lửa cháy sáng giữa đêm khuya. Các Ngài đem lại ánh sáng, mở mắt cho người, xua tan mọi nghi hoặc cho những ai tìm đến.
Trưởng lão Kaṅkhārevata đã nói bài kệ như thế.