Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Tiểu Bộ › Kệ của trưởng lão Dāsaka

Kệ của trưởng lão Dāsaka

Dāsakattheragāthā · THAG1.17 · 9 đoạn

Trưởng lão Dāsaka chê nếp sống ăn nhiều, ngủ nhiều: kẻ như thế nằm ngủ lăn qua lăn lại như con heo mập được vỗ béo, và còn phải đầu thai nhiều lần nữa trong luân hồi.

Điểm thực hành

Ăn vừa đủ, ngủ vừa đủ; đừng để ngày tháng trôi qua trong mê ngủ — đó là cách thoát khỏi vòng quay vô ích.

Trưởng Lão Tăng Kệ 1.17 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ hai Dāsaka

“Vào lúc buồn ngủ và có sự ăn nhiều,
kẻ nằm ngủ có trạng thái nằm lăn qua lăn lại,
tựa như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt,
kẻ ngu xuẩn còn tiếp tục đi đến bào thai nhiều lần nữa.”

Nghĩa là

Khi buồn ngủ vì ăn nhiều, kẻ nằm ngủ cứ lăn qua lăn lại, như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt, kẻ ngu xuẩn còn phải vào bào thai nhiều lần nữa.

Trưởng lão Dāsaka đã nói bài kệ như thế.