Kệ của trưởng lão Isidatta
Trưởng lão Isidatta tuyên bố: năm uẩn đã biết trọn vẹn, gốc rễ đã cắt đứt, đã đạt đến chỗ cạn kiệt khổ đau và cạn kiệt các lậu hoặc — khép lại phẩm thứ mười hai và toàn bộ nhóm một kệ với 120 vị trưởng lão.
Điểm thực hànhBiết trọn năm uẩn và cắt gốc rễ của chúng là xong việc: 120 vị trưởng lão của nhóm này đều chứng minh điều đó bằng chính đời tu của họ.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.120 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười hai Isidatta
chúng tồn tại với gốc rễ đã bị cắt đứt,
tôi đã đạt đến sự cạn kiệt của khổ đau,
đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.”
Nghĩa là
Năm uẩn đã được biết trọn vẹn, chúng còn đó nhưng gốc rễ đã bị cắt đứt, tôi đã đạt đến chỗ cạn kiệt khổ đau, đã đạt được chỗ cạn kiệt các lậu hoặc.
Trưởng lão Isidatta đã nói bài kệ như thế. Phẩm thứ mười hai.
Tóm lược phẩm này
và vị Vaccha có tên là Vana,
vị Adhimutta, vị Mahānāma,
vị Pārāsariya, và luôn cả vị Yasa,
vị Kimbila, và vị Vajjiputta,
vị Isidatta có danh tiếng lớn lao.”
Nghĩa là
Jenta và Vacchagotta, và Vaccha có tên là Vana, Adhimutta, Mahānāma, Pārāsariya, và cả Yasa, Kimbila và Vajjiputta, Isidatta có danh tiếng lớn lao.
Phẩm Một Kệ đến đây là chấm dứt.
Tóm lược nhóm này
có phận sự đã làm xong, không còn lậu hoặc,
ở nhóm chỉ có một kệ ngôn.”
đã khéo được đọc tụng bởi các vị đại trí thức
Nghĩa là
Một trăm hai mươi vị trưởng lão đã làm xong phận sự, không còn lậu hoặc, ở nhóm chỉ có một kệ ngôn. đã được các bậc đại trí khéo đọc tụng lại,