Kệ của trưởng lão Devasabha thứ nhì
(Dutiya) Devasabhattheragāthā · THAG1.100 · 17 đoạn
Trưởng lão Devasabha thứ nhì nói về bậc đã thành tựu chánh tinh cần, lấy các Niệm Xứ làm hành xứ, được bao phủ bởi hoa giải thoát: vị ấy sẽ vào Niết-bàn, không còn lậu hoặc.
Điểm thực hànhChánh tinh cần cộng với Niệm Xứ là con đường phủ hoa giải thoát: tinh cần đúng và niệm vững, lậu hoặc tự hết.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.100 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười Devasabha thứ nhì
“Vị đã thành tựu sự ra sức đúng đắn,
có sự thiết lập niệm là hành xứ,
được bao phủ bởi bông hoa giải thoát,
sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”
có sự thiết lập niệm là hành xứ,
được bao phủ bởi bông hoa giải thoát,
sẽ Niết Bàn, không còn lậu hoặc.”
Nghĩa là
Vị đã thành tựu sự tinh cần đúng đắn, có các Niệm Xứ làm hành xứ, được bao phủ bởi hoa giải thoát, sẽ vào Niết-bàn, không còn lậu hoặc.
Trưởng lão Devasabha thứ nhì đã nói bài kệ như thế. Phẩm thứ mười.
Tóm lược phẩm này
“Vị Paripuṇṇaka, và vị Vijaya,
vị Eraka, vị hiền trí Mettajī,
vị Cakkhupāla, vị Khaṇḍasumaṇa,
vị Tissa, và vị Abhaya là tương tự,
vị Uttiya có đại trí tuệ,
và luôn cả vị trưởng lão Devasabha.”
vị Eraka, vị hiền trí Mettajī,
vị Cakkhupāla, vị Khaṇḍasumaṇa,
vị Tissa, và vị Abhaya là tương tự,
vị Uttiya có đại trí tuệ,
và luôn cả vị trưởng lão Devasabha.”
Nghĩa là
Paripuṇṇaka và Vijaya, Eraka, hiền trí Mettajī, Cakkhupāla, Khaṇḍasumana, Tissa, và Abhaya cũng thế, Uttiya có trí tuệ lớn, và trưởng lão Devasabha.