Kệ của trưởng lão Belaṭṭhānika
Belaṭṭhānikattheragāthā · THAG1.101 · 9 đoạn
Trưởng lão Belaṭṭhānika chê trách hạng xuất gia giả: bỏ đời tại gia mà chưa hoàn thiện, ham ăn biếng nhác như con heo mập được nuôi bằng hạt — kẻ ngu ấy còn phải tái sinh nhiều lần nữa.
Điểm thực hànhXuất gia hình thức mà vẫn ham ăn, biếng nhác thì chưa ra khỏi vòng cũ: hình thức không thay được nội dung.
Trưởng Lão Tăng Kệ 1.101 Phẩm Một Kệ Phẩm thứ mười một Belaṭṭhānika
“Sau khi từ bỏ trạng thái người tại gia, bản thân còn chưa hoàn thiện,
có miệng như cái cày, ham ăn, biếng nhác,
tựa như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt,
kẻ ngu xuẩn còn tiếp tục đi đến bào thai nhiều lần nữa.”
có miệng như cái cày, ham ăn, biếng nhác,
tựa như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt,
kẻ ngu xuẩn còn tiếp tục đi đến bào thai nhiều lần nữa.”
Nghĩa là
Đã bỏ đời tại gia mà bản thân chưa hoàn thiện, miệng như cái cày, ham ăn, biếng nhác, như con heo mập được nuôi bằng các loại hạt, kẻ ngu ấy còn vào bào thai nhiều lần nữa.
Trưởng lão Belaṭṭhānika đã nói bài kệ như thế.