Ký sự về trưởng lão Sucintita
Trưởng lão Sucintita kể: ông dâng một chiếc ghế sạch cho đức Phật Tissa với tâm hoan hỷ và trong sạch, nhờ đó được hưởng tài sản dồi dào, từng làm vua Mahāruci và Chuyển Luân Vương. Suốt chín mươi hai kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, và nay chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát cùng thắng trí.
Điểm thực hànhDâng một chỗ ngồi sạch sẽ cho bậc tu hành là việc nhỏ mà thiết thực; hãy chăm chút cả những vật dụng bình thường khi dâng cúng.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sudhā Sucintita
tôi đã dâng cúng chiếc ghế sạch bong
Được mừng rỡ, với tâm mừng rỡ
bậc quyến thuộc của mặt trời,
Trước đây ba mươi tám kiếp,
tôi đã là đức vua Mahāruci.
Của cải đã là thừa thãi
giường nằm không phải là ít.
Sau khi dâng cúng đến đức Phật chiếc ghế
với tâm ý trong sạch,
tôi đã thọ hưởng nghiệp của mình
đã được bản thân khéo thực hiện trong thời quá khứ.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng chiếc ghế trước đây chín mươi hai kiếp,
tôi đã dâng cúng chiếc ghế
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng chiếc ghế.
Trước đây ba mươi tám kiếp,
ba vị ấy là các đấng Chuyển Luân Vương.
(đã có) Ruci, Uparuci,
Mahāruci là vị thứ ba,
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Cho đức Tissa, bậc bảo hộ của thế gian, tôi dâng chiếc ghế sạch, hoan hỷ, với tâm hoan hỷ, đức Phật, bậc thân thuộc của mặt trời. Mười tám kiếp trước, tôi là vua Mahāruci; tài sản thật dồi dào, và chỗ nằm ngủ không hề thiếu thốn. Dâng ghế cho đức Phật rồi, với tâm trong sạch, tôi hưởng lấy quả của việc mình làm, việc lành mình đã khéo làm trong quá khứ. Từ chín mươi hai kiếp trước, khi tôi dâng chiếc ghế, chiếc ghế mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng ghế. Ba mươi tám kiếp trước, ba vị ấy là các Chuyển Luân Vương; có Ruci, Uparuci, và Mahāruci là vị thứ ba. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Sucintita đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sucintita, bài thứ 2.