Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya
Trưởng lão Padumapupphiya kể: ông lội vào hồ sen, đang ngắt những đóa sen hồng thì thấy đức Phật Phussa với ba mươi hai tướng tốt. Ông cầm đóa sen hồng tung lên không trung cúng dường; nhớ lại những việc ác đã làm, ông xuất gia sống đời không nhà, giữ thân và ý thu thúc, từ bỏ lời nói xấu xa và làm trong sạch việc nuôi mạng. Suốt chín mươi hai kiếp ông không rơi vào khổ cảnh; mười tám vị chúa tể tên Padumābhāsa và bốn mươi tám vị nữa đã xuất hiện trong mười tám kiếp, và nay ông chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí. Cuối bài là phần tóm lược của phẩm Timira.
Điểm thực hànhNhớ lại việc ác của chính mình không phải để tự trừng phạt, mà để quyết tâm đổi đời: người thợ ngắt sen đã biến ký ức tội lỗi thành động lực xuất gia và sống trong sạch.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Timira Padumapupphiya
trong khi đang ngắt các đóa sen hồng
tôi đã nhìn thấy đấng Toàn Giác Phussa
có ba mươi hai hảo tướng.
Tôi đã cầm lấy đóa sen hồng
đã ném lên không trung.
Sau khi thực hiện việc làm tịnh tín,
tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình.
Sau khi xuất gia, với thân và ý đã được thu thúc,
với thân và ý đã được thu thúc,
con đã từ bỏ sở hành xấu xa về lời nói
đã làm trong sạch sự nuôi mạng sống.
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi hai kiếp,
tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Đã có mười tám vị lãnh chúa tên Padumābhāsa
mười tám vị lãnh chúa
và bốn mươi tám (vị lãnh chúa) trong mười tám kiếp.
bốn mươi tám (vị lãnh chúa)
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Bước vào hồ sen, đang ngắt những đóa sen hồng tại đó; tại đó tôi thấy đức Phật Phussa, đấng có ba mươi hai tướng tốt. Cầm lấy đóa sen hồng, tôi tung lên không trung; nhớ lại những việc ác đã làm, tôi xuất gia vào đời sống không nhà. Xuất gia rồi, với thân thu thúc, và với tâm thu thúc; tôi từ bỏ hành vi xấu về lời nói, và làm trong sạch việc nuôi mạng. Chín mươi hai kiếp trước tính từ đây, khi tôi dâng lên bông hoa ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Có những vị tên Padumābhāsa, mười tám vị chúa tể mặt đất; trong mười tám kiếp, có bốn mươi tám vị như thế. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Padumapupphiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Padumapupphiya là phần thứ mười. Phẩm Timira là phẩm thứ chín. Phần tóm lược của phẩm này: Vị có bông hoa timira, và vị có bông hoa naṅgalī, vị nằm chắp tay, bông hoa adha, hai vị có sự suy tưởng về hào quang, vị dâng cúng trái cây, vị có sự suy tưởng về âm thanh, và vị rưới nước (bông hoa), vị có đóa sen hồng; (tổng cộng) có năm mươi sáu câu kệ đã được thuật lại.