Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya
Trưởng lão Timirapupphiya kể: đi xuôi dòng sông Candabhāgā, ông thấy một vị Sa-môn đang ngồi thanh tịnh, lòng liền nghĩ: bậc đã vượt qua sẽ giúp người vượt qua, đã giải thoát sẽ giúp người giải thoát, đã an tịnh sẽ giúp người an tịnh. Ông cầm bông hoa timira rải lên đỉnh đầu của đức Phật Siddhattha, chắp tay đi nhiễu quanh và đảnh lễ; vừa rời đi không lâu, ông bị sư tử tấn công và ngã chết bên triền núi. Nhờ việc cúng dường hoa ấy, suốt chín mươi bốn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí.
Điểm thực hànhNiềm tin đơn sơ rằng bậc đã qua bờ sẽ đưa người qua bờ là hạt giống của mọi con đường tu; hãy giữ niềm tin ấy và dâng lên điều tốt nhất mình có.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Timira Timirapupphiya
đi xuôi theo dòng nước
tôi đã nhìn thấy vị Sa-môn đang ngồi,
thanh tịnh, không bị chộn rộn.
Tại nơi ấy, sau khi làm cho tâm được tịnh tín,
vào lúc ấy tôi đã suy nghĩ như vầy:
“Đã vượt qua, vị này sẽ giúp cho vượt qua.
Đã rèn luyện, vị này sẽ giúp cho rèn luyện.
Đã được tự tại, (vị này) sẽ giúp cho tự tại.
Đã được an tịnh, (vị này) sẽ giúp cho an tịnh.
Đã giải thoát, (vị này) sẽ giúp cho giải thoát.
Và đã Niết Bàn, (vị này) sẽ giúp cho Niết Bàn.”
Sau khi đã tự mình suy nghĩ như thế,
của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha.
tôi đã cầm lấy bông hoa timira
đã rải rắc lên đỉnh đầu
Tôi đã chắp tay lên
đã đi nhiễu vòng quanh.
Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Đạo Sư,
tôi đã ra đi về hướng khác.
Vừa mới ra đi không bao lâu,
(con sư tử) vua của loài thú đã tấn công tôi.
Trong lúc đi lần theo triền núi,
tôi đã ngã xuống ngay tại chỗ ấy.
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
(Trước đây) năm mươi sáu kiếp,
đã có đúng bảy vị có danh vọng lớn lao
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Ở bờ sông Candabhāgā, tôi đi xuôi dòng, đi xuôi theo dòng nước; tôi thấy một vị Sa-môn đang ngồi, thanh tịnh, không xáo trộn. Tại nơi ấy, làm tâm tịnh tín rồi, khi ấy tôi suy nghĩ như vầy: “Bậc đã vượt qua sẽ giúp người vượt qua; bậc đã được tôi luyện sẽ giúp người được tôi luyện. Bậc đã được an ủi sẽ an ủi người khác; bậc đã an tịnh sẽ làm người khác an tịnh; bậc đã giải thoát sẽ giúp người giải thoát; bậc đã nhập diệt sẽ giúp người nhập diệt.” Suy nghĩ như thế rồi, của bậc Đại Ẩn Sĩ Siddhattha; tôi cầm lấy bông hoa timira, rồi rải lên đỉnh đầu của Ngài. Chắp tay lên, tôi đi nhiễu quanh Ngài; đảnh lễ dưới chân bậc Đạo Sư rồi, tôi ra đi về một hướng khác. Tôi vừa đi chưa bao xa, vua của loài thú đã vồ lấy tôi; đang đi lần theo triền núi dốc, tôi ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi đặt lên bông hoa, bông hoa mà tôi đã đặt lên khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường hoa cho đức Phật. Năm mươi sáu kiếp trước, có đúng bảy vị danh vọng lớn lao, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Timirapupphiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Timirapupphiya, bài thứ 1.