Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka

Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka

Ambadāyakattheraapadāna · THA-AP70 · 40 đoạn

Trưởng lão Ambadāyaka kể: khi là con khỉ trên Hy-mã-lạp sơn, ông thấy đức Phật Anomadassī đang ngồi giữa núi, lan tỏa tâm từ vô lượng khắp thế gian; tâm ông tịnh tín, liền hái trái xoài chín gần đó dâng lên cùng với mật ong. Đức Phật thọ ký: nhờ hai việc dâng mật ong và xoài này, con khỉ sẽ vui hưởng cõi trời năm mươi bảy kiếp, luân hồi xen kẽ các kiếp còn lại, trừ sạch nghiệp ác nhờ trí tuệ chín muồi, đốt sạch phiền não và đạt vị thế bất động sau khi từ bỏ hơn thua. Ông từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Con khỉ dâng trái chín hái ngay trên cây: của dâng không cần tìm xa, chỉ cần là thứ tốt nhất trong tầm tay và một tâm trong sạch.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakacintaniya Ambadāyaka

Đức Thế Tôn Anomadassī,
ngồi ở vùng đồi núi
đã lan tỏa với tâm từ ái ở thế gian
vô hạn lượng.
Khi ấy, tôi đã là con khỉ
ở ngọn núi Hi-mã-lạp tối thượng.
Sau khi nhìn thấy đấng Anoma vô lượng,
tôi đã làm cho tâm tịnh tín ở đức Phật.
Lúc bấy giờ, ở không xa núi Hi-mã-lạp
có những cây xoài đã được kết trái.
Tôi đã hái trái chín từ nơi ấy
đã dâng cúng trái xoài cùng với mật ong.
Đức Phật, bậc Đại Hiền Trí Anomadassī đã chú nguyện điều ấy cho tôi rằng:
bậc Đại Hiền Trí Anomadassī
“Do cả hai việc là sự dâng cúng mật ong và sự dâng cúng trái xoài này,
sự dâng cúng trái xoài
(người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên trong năm mươi bảy kiếp,
sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên
và trong những kiếp còn lại
sẽ luân hồi xen kẽ (giữa cõi trời và cõi người).
(Người ấy) sẽ làm cho nghiệp ác được loại trừ
nhờ vào trí giác ngộ đã được hoàn toàn chín muồi,
sẽ không đi đến đọa xứ,
sẽ thiêu đốt các phiền não.”
Tôi đã được huấn luyện với sự huấn luyện tối thượng bởi bậc Đại Ẩn Sĩ.
bởi bậc Đại Ẩn Sĩ.
tôi đã đạt được vị thế Bất Động.
Sau khi từ bỏ sự hơn thua,
(Trước đây) bảy ngàn bảy trăm kiếp,
có tên Ambaṭṭhaja
mười bốn vị vua ấy
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Đức Thế Tôn Anomadassī, ngồi giữa vùng đồi núi, lan tỏa tâm từ khắp thế gian, vô lượng, không còn mầm mống trói buộc. Khi ấy tôi là con khỉ, ở Hy-mã-lạp sơn, ngọn núi cao nhất; thấy đức Anomadassī ấy, tôi làm tâm tịnh tín nơi đức Phật. Không xa Hy-mã-lạp sơn, khi ấy có những cây xoài đang kết trái; từ đó tôi hái lấy trái chín, rồi dâng trái xoài kèm mật ong. Đức Phật đã thọ ký điều ấy cho tôi, bậc Đại Hiền Trí Anomadassī: “Nhờ việc dâng mật ong này, và việc dâng trái xoài, cả hai việc ấy, năm mươi bảy kiếp ở cõi trời, người ấy sẽ vui hưởng; sẽ vui hưởng ở cõi trời, trong những kiếp còn lại, sẽ luân hồi xen kẽ. Người ấy sẽ tiêu trừ nghiệp ác, nhờ trí tuệ đã chín muồi; không đi đến đọa xứ, và sẽ đốt sạch các phiền não.” Tôi đã được bậc Đại Ẩn Sĩ tôi luyện bằng sự tôi luyện tối thượng; đã được bậc Đại Ẩn Sĩ tôi luyện; tôi đạt được vị thế bất động, sau khi từ bỏ thắng và bại. Bảy ngàn bảy trăm kiếp trước, cùng tên Ambaṭṭhaja, mười bốn vị vua ấy, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Ambadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ambadāyaka là phần thứ tám.