Ký sự về trưởng lão Vatthadāyaka
Trưởng lão Vatthadāyaka kể: khi là chúa loài kim sí điểu, ông thấy đức Phật Atthadassī đang đi trên núi Gandhamādana, liền bỏ dáng chim, hiện thân người thanh niên và dâng một tấm vải cho Ngài. Đức Phật thọ nhận, đứng giữa không trung tuyên bố: nhờ việc dâng vải và nguyện lực của tâm, người này bỏ thân kim sí điểu sẽ vui hưởng cõi trời. Quả vậy, sinh ở cõi nào ông cũng đầy đủ vải vóc và có mái che giữa không trung, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.
Điểm thực hànhBỏ đi dáng vẻ kiêu hãnh của mình để khiêm tốn dâng một món quà nhỏ: sự thay đổi thái độ mới là phần cúng dường quý nhất.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sakacintaniya Vatthadāyaka
là vị thống lãnh loài nhân điểu.
Tôi đã nhìn thấy đức Phật bậc Vô Nhiễm
đang đi ở núi Gandhamādana.
Sau khi bỏ đi dáng vóc của loài nhân điểu,
tôi đã mang lốt người thanh niên.
Tôi đã dâng cúng một tấm vải
đến đấng Chúa Tể của loài người như thế ấy.
Và sau khi tiếp nhận mảnh vải ấy,
đức Phật, đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian,
bậc Đạo Sư đứng ở không trung,
đã nói lên lời kệ này:
“Do sự dâng cúng tấm vải này
do các nguyện lực của tâm,
sau khi từ bỏ nguồn gốc nhân điểu
(người ấy) sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên.”
đức Thế Tôn Atthadassī,
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu
sau khi ca ngợi sự dâng cúng tấm vải,
đã ra đi, mặt hướng phía bắc.
Trong khi sanh ra ở cõi hữu,
tôi có được sự thành tựu về vải vóc,
có được mái che ở trên không trung;
điều này là quả báu của việc dâng cúng tấm vải.
đã có bảy người tên Aruṇaka
có oai lực lớn lao,
(Trước đây) 36 kiếp,
là các vị thống lãnh nhân loại.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Khi ấy tôi sinh làm loài chim, là chúa tể loài kim sí điểu; tôi thấy đức Phật, bậc không nhiễm bụi trần, đang đi trên núi Gandhamādana. Bỏ đi dáng vóc kim sí điểu, tôi mang hình dáng một thanh niên; một tấm vải do tôi dâng cúng, cho đấng chúa tể của loài người, bậc như thế. Thọ nhận tấm vải ấy rồi, đức Phật, đấng dẫn đầu tối thượng của thế gian, bậc Đạo Sư đứng giữa không trung, nói bài kệ này: “Nhờ việc dâng tấm vải này, và nhờ nguyện lực của tâm, bỏ thân kim sí điểu rồi, người ấy sẽ vui hưởng ở cõi trời.” Đức Thế Tôn Atthadassī, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người; ca ngợi việc dâng tấm vải rồi, Ngài ra đi, mặt hướng về phía bắc. Khi sinh ra trong các kiếp sống, vải vóc của tôi được đầy đủ; có mái che giữa không trung; đó là quả của việc dâng tấm vải. Có bảy người tên Aruṇa, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn; ở kiếp thứ ba mươi sáu, họ là chúa tể của loài người. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Vatthadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Vatthadāyaka là phần thứ bảy.