Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya

Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya

4 Gandhodakiyattheraapadāna · THA-AP56 · 36 đoạn

Trưởng lão Gandhodakiya kể: trong lễ hội ở cội Bồ-đề của đức Phật Padumuttara, ông mang bầu nước trang hoàng đến dâng nước thơm. Ngay lúc rưới nước, mây lớn đổ mưa, sấm sét nổ vang và ông qua đời tại chỗ, tái sinh lên cõi trời; từ cõi trời ông tán thán đức Phật, Giáo Pháp và sự thành tựu của bậc Đạo Sư, hưởng lâu đài trăm tầng, không bệnh tật, không sầu muộn. Ông từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Việc lành làm ngay trước lúc lâm chung vẫn kịp trổ quả tốt đẹp; đừng bao giờ nghĩ rằng đã quá muộn để làm một điều thiện.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bījani Gandhodakiya

của đức Phật Padumuttara.
Đã có lễ hội ở cội Đại Bồ Đề
Tôi đã mang theo cái bầu nước đã được trang hoàng
tôi đã dâng cúng nước có hương thơm.
Vào thời điểm rưới nước cho cội Bồ Đề,
có đám mây lớn đã đổ mưa.
Và đã có tiếng động lớn
trong lúc sấm sét đang nổ ra.
tợ như tốc độ của tia sét ấy.
Tôi đã mệnh chung ở tại nơi ấy
Trong khi đứng ở thế giới chư Thiên,
tôi đã nói lên lời kệ này:
“Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp!
Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta!
(Khi) thân thể của tôi bị ngã xuống
thì tôi sướng vui ở thế giới chư Thiên.”
Chỗ trú ngụ của tôi cao vút,
có một trăm tầng lầu được vươn lên,
có một trăm ngàn thiếu nữ
luôn luôn vây quanh tôi.
Các bệnh tật của tôi không được biết đến,
sự sầu muộn của tôi không có,
tôi không nhìn thấy sự bực bội;
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.
(Trước đây) hai ngàn tám trăm kiếp,
tôi đã là đức vua Saṁvasita,
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Của đức Phật Padumuttara, có lễ hội lớn ở cội Bồ-đề; tôi mang theo bầu nước được trang hoàng, rồi dâng cúng nước có hương thơm. Đúng lúc tắm cho cội Bồ-đề, một đám mây lớn đổ mưa xuống; và có tiếng nổ rất lớn, khi sấm sét đang xé toạc bầu trời. Bởi chính sức của tia sét ấy, tôi qua đời ngay tại nơi ấy; đứng ở cõi trời rồi, tôi nói bài kệ này: “Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta! Thân thể tôi đã ngã xuống, mà tôi vui hưởng ở cõi trời.” Lâu đài của tôi cao vút, vươn lên một trăm tầng lầu; một trăm ngàn thiếu nữ, luôn vây quanh tôi. Bệnh tật không có nơi tôi, sầu muộn nơi tôi không có, tôi không thấy sự nóng nảy; đó là quả của việc phước này. Hai ngàn tám trăm kiếp trước, tôi là vị vua đã cư ngụ (tên Saṁvasita), đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Gandhodakiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Gandhodakiya là phần thứ tư.