Ký sự về trưởng lão Kāḷudāyi
Trưởng lão Kāḷudāyi kể: nghe đức Phật Padumuttara tán dương vị Thinh Văn đứng đầu về việc tạo niềm tịnh tín cho các gia đình, ông đảnh lễ và phát nguyện vị thế ấy, được thọ ký sẽ là đệ tử Udāyi của đức Phật Gotama. Kiếp cuối, ông sanh cùng ngày với thái tử Siddhattha, lớn lên làm bạn thân của Ngài; được vua Suddhodana phái đi, ông gặp đức Phật, xuất gia, chứng A-la-hán, rồi thỉnh đức Phật về Kapilavatthu và tạo niềm tịnh tín cho đại gia tộc, nên được tuyên bố đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình.
Điểm thực hànhNiềm tin bền vững thường bắt đầu từ một người thân quen đáng tin cậy; hãy sống sao để chính đời sống của mình là lời giới thiệu đáng tin về Pháp cho gia đình và bạn bè.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bhaddiya Kāḷudāyi
bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp
Trước đây một trăm ngàn kiếp,
đã hiện khởi.
Bậc Đạo Sư là đấng cao quý trong số các đấng Lãnh Đạo,
là bậc hiểu biết về thiện hạnh và ác hạnh, là đấng Chiến Thắng,
là bậc ghi nhớ ân nghĩa, là bậc biết được hậu quả,
Ngài giúp cho các sanh mạng gắn bó vào niềm tin.
trí tuệ biết được tất cả.
Có thiên hướng về lòng trắc ẩn, Ngài phân định bằng
Ngài thuyết giảng về Giáo Pháp quý cao.
Có sự tích lũy về đức độ vô biên,
Có lần nọ, bậc Đại Anh Hùng ấy
ở cuộc hội họp gồm dân chúng vô số kể.
thuyết giảng Giáo Pháp ngọt ngào
bao gồm bốn Sự Thật
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp cao quý
có sự tốt đẹp ở phần đầu phần giữa và phần cuối ấy,
đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hàng trăm ngàn sanh mạng.
đã có sự lãnh hội Giáo Pháp
Khi ấy, trái đất đã gây ra tiếng động,
và các đám mây mưa đã gào thét.
Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại, và các A-tu-la đã thể hiện hành động tán thán:
Chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại, và các A-tu-la
“Ôi đấng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư!
Ôi sự thuyết giảng Giáo Pháp!
trong đại dương của hiện hữu
Ôi đấng Chiến Thắng đã tiếp độ những kẻ bị chìm đắm trong đại dương của hiện hữu!”
Trong khi nhân loại, chư Thiên, và Phạm Thiên sanh lên nỗi niềm bày tỏ như thế,
nhân loại, chư Thiên, và Phạm Thiên
đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Thinh Văn đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình.
đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Thinh Văn
Khi ấy, được sanh ra trong gia đình vị quan cận thần ở tại Haṁsavatī,
trong gia đình vị quan cận thần
tôi đã là người đáng mến, đáng nhìn,
có dồi dào về tài sản và lúa gạo.
Tôi đã đi đến tu viện Haṁsa
và đã đảnh lễ đức Như Lai ấy.
Tôi đã lắng nghe Giáo Pháp ngọt ngào
và đã thể hiện hành động tôn kính đến vị như thế ấy.
Tôi đã quỳ xuống ở cạnh bàn chân (Ngài)
và đã nói lời nói này:
“Bạch đấng Hiền Trí, vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình
đã được Ngài ngợi khen.
Bạch đấng Anh Hùng, con sẽ là vị như thế ấy
trong Giáo Pháp của đức Phật tối thượng.”
Khi ấy, đấng Đại Bi
đang rước lên tôi bằng (dòng nước) Bất Tử.
Ngài đã nói với tôi rằng: “Này con trai, hãy đứng dậy,
ngươi sẽ đạt được điều ước nguyện ấy.
Sao lại không có kết quả sau khi đã thể hiện hành động tôn kính đến đấng Chiến Thắng?
sau khi đã thể hiện hành động tôn kính
Vào một trăm ngàn kiếp về sau này,
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên Gotama,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy,
là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp,
có tên là Udāyi.”
(Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ.
cho đến hết cuộc đời.
với tâm từ ái tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng,
bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng
Do kết quả của nghiệp ấy
và do các nguyện lực của tác ý,
sau khi từ bỏ thân nhân loại
tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi.
Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay,
ở tại thành Kapilavatthu đáng yêu.
trong gia đình vị quan đại thần
của vị lãnh chúa Suddhodana
Vào lúc đấng Nhân Ngưu Siddhattha
đã được sanh ra ở tại khu rừng Lumbinī đáng yêu
vì lợi ích
và vì sự an lạc của tất cả thế gian.
Tôi đã được sanh ra đúng vào ngày hôm ấy.
Cùng với Ngài ấy, tôi đã lớn lên,
trở thành người bạn yêu dấu, được cảm tình,
có học thức, rành rẽ về lề lối.
Đến khi hai mươi chín tuổi,
trong lúc ra đi Ngài đã xuất gia.
Sau khi trải qua sáu năm,
Ngài đã trở thành đức Phật, đấng Hướng Đạo.
Sau khi đã chiến thắng Ma Vương cùng với đạo quân binh,
sau khi đã làm cho các lậu hoặc bị quăng bỏ,
sau khi đã vượt qua đại dương của hiện hữu,
Ngài đã trở thành đức Phật (ở thế gian) luôn cả chư Thiên.
Ngài đã đi đến nơi có tên là Isi(patana)
và đã hướng dẫn nhóm năm vị.
Sau đó, đức Thế Tôn
đã đi đến nơi này, đã đi đến nơi khác và đã hướng dẫn.
Khi ấy, trong lúc đang huấn luyện những người đáng được huấn luyện,
trong lúc tiếp cận (thế gian) cùng với chư Thiên,
đấng Chiến Thắng ấy đã đi đến ngọn núi Māgadha
và đã cư ngụ ở tại nơi ấy.
Khi ấy, được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana,
được phái đi bởi vị lãnh chúa Suddhodana,
tôi đã đi đến, đã gặp đấng Thập Lực,
đã xuất gia, và đã trở thành vị A-la-hán.
Khi ấy, tôi đã cầu xin bậc Đại Ẩn Sĩ
và đã thuyết phục Ngài đi đến Kapila.
Sau đó, tôi đã trở lại thành phố
và đã tạo được niềm tịnh tín cho đại gia tộc.
Được hoan hỷ về đức hạnh ấy,
ở hội chúng đông đảo
vị đứng đầu trong số các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình.
đã tuyên bố tôi là
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi đực (đã được cởi trói),
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đức Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc có mắt thấy rõ mọi pháp; một trăm ngàn kiếp trước đây, vị Lãnh Đạo đã xuất hiện. Bậc Đạo Sư, đấng cao quý trong các đấng Lãnh Đạo, bậc biết rõ điều tốt và điều xấu, đấng Chiến Thắng, bậc nhớ ân và biết ân, bậc biết hậu quả, Ngài gắn kết các sanh mạng vào niềm tin. bằng trí tuệ biết tất cả, có lòng trắc ẩn, Ngài cân nhắc bằng trí tuệ ấy, Ngài thuyết giảng Pháp cao quý, bậc tích lũy đức độ vô biên. Có lần, bậc Đại Anh Hùng ấy, giữa hội họp dân chúng vô số kể, thuyết giảng Pháp ngọt ngào, gồm bốn Sự Thật. Nghe Pháp cao quý ấy, tốt đẹp ở đầu, giữa và cuối, hàng trăm ngàn sanh mạng đã lãnh hội Pháp. sự lãnh hội Pháp đã xảy ra. Khi ấy, trái đất vang tiếng động, và các đám mây mưa gào thét; chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại và A-tu-la đồng tán thán: chư Thiên, Phạm Thiên, nhân loại và các A-tu-la. “Ôi đấng Bi Mẫn, bậc Đạo Sư! Ôi sự thuyết giảng Pháp! Ôi, trong đại dương của sự hiện hữu, đấng Chiến Thắng đã cứu vớt những kẻ chìm đắm!” Khi nhân loại, chư Thiên và Phạm Thiên bày tỏ như thế, nhân loại, chư Thiên và Phạm Thiên ấy, đấng Chiến Thắng tán dương vị Thinh Văn đứng đầu về tạo niềm tịnh tín cho các gia đình. đấng Chiến Thắng đã tán dương vị Thinh Văn ấy. Khi ấy, tôi sanh ở Haṁsavatī, vào gia đình vị quan cận thần; tôi đáng mến, đáng nhìn, dồi dào tài sản và lúa gạo. Tôi đến tu viện Haṁsa, và đảnh lễ đức Như Lai ấy; nghe Pháp ngọt ngào, và làm lễ tôn kính đến vị như thế ấy. Tôi quỳ xuống cạnh bàn chân Ngài, và nói lời này: “Bạch đấng Hiền Trí, vị đứng đầu về tạo niềm tịnh tín cho các gia đình đã được Ngài ngợi khen. “Bạch đấng Anh Hùng, con sẽ là vị như thế ấy trong Pháp của đức Phật tối thượng.” Khi ấy, đấng Đại Bi, đang rưới lên tôi dòng nước Bất Tử. Ngài nói với tôi: “Này con trai, hãy đứng dậy, ngươi sẽ đạt được điều ước nguyện ấy; làm lễ tôn kính đấng Chiến Thắng rồi, sao lại không có kết quả? sau khi đã làm lễ tôn kính như vậy.” Một trăm ngàn kiếp nữa, xuất thân gia tộc Okkāka, bậc Đạo Sư tên Gotama, sẽ xuất hiện ở thế gian. là người thừa tự Pháp của vị Phật ấy, là con chánh thống, được Pháp sinh ra, tên là Udāyi, sẽ là Thinh Văn của bậc Đạo Sư ấy.” Nghe điều ấy, tôi trở nên hoan hỷ; cho đến hết cuộc đời, với tâm từ ái, tôi chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo, bằng các vật dụng. Do quả của nghiệp ấy và nhờ các nguyện lực của tác ý, sau khi bỏ thân người, tôi đã đến cõi trời Đạo Lợi. Kiếp cuối cùng hiện nay, ở thành Kapilavatthu đáng yêu, tôi sanh vào gia đình vị quan đại thần của vị lãnh chúa Suddhodana. Khi ấy, đấng Nhân Ngưu Siddhattha sanh ra, ở khu rừng Lumbinī đáng yêu, vì lợi ích của tất cả thế gian và vì an lạc của tất cả thế gian. Tôi sanh ra đúng ngày hôm ấy; cùng với Ngài, tôi lớn lên, là người bạn yêu dấu, được cảm tình, có học thức, rành rẽ lề lối. Đến hai mươi chín tuổi, Ngài ra đi xuất gia; sau sáu năm, Ngài thành đức Phật, đấng Hướng Đạo. Thắng Ma Vương cùng đạo quân của nó, làm các lậu hoặc bị quăng bỏ, vượt qua đại dương hiện hữu, Ngài thành đức Phật trong thế gian cùng chư Thiên. Ngài đến nơi tên Isipatana, và hướng dẫn nhóm năm vị; sau đó, đức Thế Tôn, đi đến nơi này nơi khác và hướng dẫn. Đang huấn luyện những người đáng được huấn luyện, tiếp cận thế gian cùng chư Thiên, đấng Chiến Thắng đến ngọn núi Māgadha và cư ngụ tại nơi ấy. Khi ấy, tôi được vua Suddhodana phái đi, được vị lãnh chúa Suddhodana phái đi; tôi đi đến, gặp đấng Thập Lực, xuất gia và thành vị A-la-hán. Khi ấy, tôi cầu xin bậc Đại Ẩn Sĩ, và thuyết phục Ngài đi đến Kapila; sau đó, tôi trở lại thành phố, và tạo niềm tịnh tín cho đại gia tộc. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, giữa hội chúng đông đảo, là vị đứng đầu trong các vị tạo niềm tịnh tín cho các gia đình, bậc Hướng Đạo đã tuyên bố tôi như vậy. Các phiền não của tôi đã bị thiêu đốt, mọi kiếp sống đã dứt sạch; như voi đực bứt đứt dây trói, tôi sống không còn lậu hoặc. Quả thật, tôi đã thành công tốt đẹp, trước mặt đức Phật cao nhất, tôi đã đạt ba minh; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Kāḷudāyi đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Kāḷudāyi, bài thứ 6.