Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Subhadda

Ký sự về trưởng lão Subhadda

Subhaddattheraapadāna · THA-AP51 · 101 đoạn

Trưởng lão Subhadda kể: đức Phật Padumuttara, bậc thọ nhận lễ cúng và có danh tiếng lớn, đưa đám đông qua bờ rồi nhập diệt; mười ngàn thế giới rung động, dân chúng và chư thiên tụ hội. Ông cúng dường trầm hương, bột thơm và hoa nhài, thoa lên thân đức Phật với tâm hoan hỷ; đức Phật đang nằm, biết ý định của ông, thọ ký rằng người này sẽ qua lại cõi Đẩu Suất và Hóa Lạc Thiên, rồi trong thời đấng con trai dòng Sakya nhập diệt, sẽ đến hỏi câu, được nghe các Chân Lý, xin xuất gia, nỗ lực và nhập diệt không còn lậu hoặc. Ông cũng nhắc nghiệp xưa: từng cúng dường cờ trước bảo tháp châu báu cao bảy do-tuần, và kiếp làm cha của Tôn giả Tissa, đệ tử của đức Phật Kassapa, ông đã nói lời xấu với con bằng tâm kém cỏi nên mãi đến cuối mới gặp đấng Chiến Thắng; tại rừng sālā Upavattana, đức Phật cho ông xuất gia ngay tại giường nằm cuối cùng — cùng một ngày vừa xuất gia, vừa tu lên bậc trên, vừa Viên Tịch.

Điểm thực hành

Một lời nói xấu với tâm kém cỏi có thể trì hoãn cả kiếp gặp bậc thánh; nhưng dù gặp muộn đến ngày cuối cùng, một ngày chân thành vẫn đủ cho sự giải thoát.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Upāli Subhadda

Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara
vị thọ nhận các vật hiến cúng
đã tiếp độ đám đông dân chúng
có danh vọng lớn lao đã tiếp độ đám đông dân chúng rồi Niết Bàn.
trong khi bậc Toàn Giác đang Niết Bàn,
mười ngàn (thế giới) đã rúng động.
Khi ấy, đã có tập thể dân chúng đông đảo,
và chư Thiên đã tụ hội lại.
Sau khi cúng dường trầm hương
cùng với các loại bột thơm và hoa nhài,
tôi đã trở nên mừng rỡ. Với tâm mừng rỡ,
tôi đã thoa lên đấng Tối Thượng Nhân.
Biết được ý định của tôi,
bậc Đạo Sư, đấng Vô Thượng ở thế gian,
bậc Toàn Giác ngay khi đang nằm
đã nói lên những lời kệ này:
“Người nào đã phủ lên (cơ thể Ta) bằng vật thơm và tràng hoa vào thời điểm cuối cùng của Ta,
bằng vật thơm và tràng hoa
Ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
Mệnh chung ở đây, người nam này
sẽ đi đến cõi trời Đẩu Suất.
Sau khi cai quản vương quốc ở tại nơi ấy,
người ấy sẽ đi đến cõi Hóa Lạc Thiên.
Sau khi cúng dường tràng hoa cao quý tối thượng theo phương thức này đây,
cúng dường tràng hoa cao quý tối thượng
được hài lòng với nghiệp của chính mình,
người ấy sẽ thọ hưởng sự thành đạt.
Người nam này cũng sẽ tái sanh ở cõi trời Đẩu Suất lần nữa.
sẽ tái sanh ở cõi trời Đẩu Suất
Sau khi mệnh chung từ cõi trời ấy
(người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại.
Người con trai dòng Sakya, đấng Long Tượng cao cả
cao cả ở thế gian luôn cả chư Thiên,
sẽ giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ
bậc Hữu Nhãn sẽ giúp cho nhiều chúng sanh giác ngộ rồi sẽ Niết Bàn.
Trong khi đã thành đạt sự xuất gia (làm đạo sĩ),
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch
(người này) sẽ đi đến gặp bậc Toàn Giác,
khi ấy sẽ hỏi câu hỏi.
sẽ làm cho (người này) vui vẻ.
đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian
Sau khi biết toàn diện về hành động phước thiện,
Ngài sẽ phô bày các Chân Lý (cao thượng).
Và được hài lòng về câu hỏi,
người này sẽ hớn hở, có tâm chăm chú.
Sau khi đảnh lễ bậc Đạo Sư,
(người này) sẽ cầu xin sự xuất gia.
sau khi nhìn thấy (người này) có tâm tịnh tín, hoan hỷ với nghiệp của mình,
hoan hỷ với nghiệp của mình,
sẽ cho (người này) xuất gia.
bậc rành rẽ về Giáo Pháp cao cả,
Sau khi nỗ lực trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác,
trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác,
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
người nam này sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”

Nghĩa là

Đức Padumuttara, bậc hiểu biết thế gian, bậc thọ nhận lễ cúng dường; đưa đám đông dân chúng qua bờ rồi, đấng danh tiếng lớn lao nhập diệt. Khi đức Phật Toàn Giác đang nhập diệt, mười ngàn thế giới rung động; khi ấy có đám đông dân chúng lớn, và chư thiên tụ hội lại khi ấy. Đổ đầy trầm hương, cùng với bột thơm và hoa nhài; hoan hỷ, với tâm hoan hỷ, tôi thoa lên đấng tối thượng trong loài người. Biết ý định của tôi rồi, bậc Đạo Sư, đấng vô thượng ở thế gian, đức Phật Toàn Giác, ngay khi đang nằm, nói những bài kệ này: “Người nào, vào lúc cuối cùng của Ta, đã phủ lên Ta hương thơm và tràng hoa, bằng hương thơm và tràng hoa ấy; Ta sẽ tuyên bố về người ấy; các ngươi hãy nghe lời Ta nói. Từ đây mệnh chung, người này sẽ đi đến cõi trời Đẩu Suất; cai quản vương quốc ở đó rồi, người ấy sẽ đi đến cõi Hóa Lạc Thiên. Bằng chính cách này, dâng tràng hoa cao quý tối thượng rồi, hài lòng với nghiệp của chính mình, người ấy sẽ hưởng sự thịnh đạt. Người này cũng sẽ lại sinh vào cõi Đẩu Suất; sẽ sinh vào cõi Đẩu Suất, từ cõi trời ấy mệnh chung rồi, người ấy sẽ đi đến thân phận loài người. Con trai dòng Sakya, bậc Long Tượng vĩ đại, bậc cao cả nhất ở thế gian cùng chư thiên, làm cho nhiều chúng sinh giác ngộ rồi, bậc có mắt sáng ấy sẽ nhập diệt. Khi ấy, người ấy sẽ đến gần, được nhân lành trong sạch thúc đẩy; đi đến gặp đức Phật Toàn Giác rồi, khi ấy sẽ đặt câu hỏi. Đức Phật Toàn Giác sẽ làm người ấy vui thích, bậc Toàn Tri, đấng lãnh đạo thế gian; biết rõ việc phước của người ấy rồi, Ngài sẽ mở bày các Sự Thật. Câu hỏi được nêu lên và người ấy hài lòng, hoan hỷ, tâm chuyên nhất; đảnh lễ bậc Đạo Sư rồi, người ấy sẽ xin được xuất gia. Thấy người ấy có tâm tịnh tín, hài lòng với nghiệp của mình, hài lòng với nghiệp của mình; đức Phật ấy sẽ cho người ấy xuất gia, bậc thông thạo con đường cao nhất. Người này nỗ lực trong Giáo Pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác rồi, trong Giáo Pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác; hiểu thấu mọi lậu hoặc rồi, người này sẽ nhập diệt, không còn lậu hoặc.”

Phần tụng đọc thứ năm.

Được gắn liền với nghiệp quá khứ, có sự chăm chú, khéo được định tĩnh,
có sự chăm chú, khéo được định tĩnh,
tôi là người con trai chánh thống của đức Phật,
đã được sanh ra từ Giáo Pháp, đã được tạo ra tốt đẹp.
Sau khi đi đến gặp đấng Pháp Vương,
tôi đã hỏi câu hỏi tối thượng.
Và trong khi giảng giải về câu hỏi của tôi,
Ngài đã đưa tôi vào dòng chảy Giáo Pháp.
Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài,
tôi đã sống, được thỏa thích trong Giáo Pháp.
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
tôi sống không còn lậu hoặc.
Trước đây một trăm ngàn kiếp,
đấng Lãnh Đạo Padumuttara
đã Niết Bàn không còn chấp thủ,
tợ như cây đèn đã tắt vì sự cạn kiệt về dầu thắp.
Đã có ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần.
ngôi bảo tháp làm bằng châu báu
Tại nơi ấy, tôi đã cúng dường ngọn cờ
tốt đẹp về mọi mặt, làm thích ý.
của đức Phật Kassapa,
vị Thinh Văn hàng đầu tên Tissa
đã là con trai ruột của tôi.
người thừa tự Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng,
Do tâm ý kém cỏi,
tôi đã nói lời nói không tốt đẹp với vị ấy.
Do quả thành tựu của nghiệp ấy,
tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng vào thời điểm cuối cùng.
Tại rừng cây sālā Upavattana,
ở chỗ nằm cuối cùng,
đấng Hiền Trí, bậc Đại Hùng, đấng Chiến Thắng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mẫn, đã cho (tôi) xuất gia.
đấng Chiến Thắng, bậc có sự lợi ích và lòng bi mẫn,
Giờ đây, đúng ngày hôm nay là sự xuất gia,
đúng ngày hôm nay là sự tu lên bậc trên,
đúng ngày hôm nay là sự Viên Tịch Niết Bàn
trong sự hiện diện của bậc Tối Thượng Nhân.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Gắn liền với nghiệp quá khứ, chuyên nhất, khéo định tĩnh, chuyên nhất, khéo định tĩnh; tôi là con ruột của đức Phật, sinh ra từ Chánh Pháp, được tạo nên tốt đẹp. Đến gặp đấng Pháp Vương rồi, tôi hỏi câu hỏi tối thượng; và khi Ngài trình bày câu hỏi của tôi, Ngài đưa tôi vào dòng Chánh Pháp. Hiểu Chánh Pháp của Ngài rồi, tôi sống hoan hỷ trong Giáo Pháp; hiểu thấu mọi lậu hoặc rồi, tôi sống không còn lậu hoặc. Một trăm ngàn kiếp trước, đấng lãnh đạo Padumuttara, bậc sinh từ hoa sen, nhập diệt, không còn chấp thủ, như ngọn đèn tắt vì cạn dầu. Bảo tháp ấy cao bảy do-tuần, và làm bằng châu báu; tại đó tôi đã cúng dường một ngọn cờ, tốt đẹp trọn vẹn, làm hài lòng. Của đức Phật Kassapa, vị đệ tử hàng đầu tên Tissa — người ấy là con ruột của tôi, người thừa tự Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Với tâm trí hèn kém ấy, tôi đã nói lời xấu xa với vị ấy; do quả của nghiệp ấy, về sau điều tốt đẹp mới đến với tôi. Tại rừng sālā ở Upavattana, trên chiếc giường nằm cuối cùng, đấng Hiền Trí, bậc Đại Hùng, đã cho tôi xuất gia, đấng Chiến Thắng đầy lợi ích và bi mẫn. Ngay hôm nay là ngày xuất gia, ngay hôm nay là lễ thọ giới cụ túc, ngay hôm nay là ngày Viên Tịch, trước mặt bậc tối thượng trong loài người. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Subhadda đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Subhadda là phần thứ chín.