Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya

Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya

Pañcahatthiyattheraapadāna · THA-AP47 · 28 đoạn

Trưởng lão Pañcahatthiya kể: đức Phật Sumedha đi qua khu phố chợ với mắt nhìn xuống, lời nói cân nhắc, chánh niệm và giác quan thu thúc. Dân chúng mang đến cho ông năm bó hoa sen xanh để làm vòng hoa đội đầu; với tâm tịnh tín, ông tự tay dâng những bó hoa ấy lên đức Phật, và kỳ diệu thay, những bông hoa dâng lên trở thành mái che cho bậc Đạo Sư, di chuyển theo Ngài như học trò theo thầy. Suốt ba mươi ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh; hai ngàn kiếp trước từng năm lần làm Chuyển Luân Vương tên Hatthiya, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.

Điểm thực hành

Năm bó hoa vốn định dùng trang điểm cho mình lại thành mái che cho đức Phật: khi của cải làm đẹp cho bản thân được dâng hiến, nó biến thành bóng mát cho người khác.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Upāli Pañcahatthiya

Bậc Toàn Giác tên Sumedha
đi ở khu phố chợ,
có mắt nhìn xuống, có lời nói cân nhắc,
có niệm, có giác quan thu thúc.
(Dân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh
để làm vòng hoa đội đầu.
(Dân chúng) đã mang đến tôi năm bó hoa sen xanh để làm vòng hoa đội đầu. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình cúng dường vật ấy đến đức Phật.
Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình
Và những bông hoa được dâng lên ấy
đã trở thành mái che cho bậc Đạo Sư,
đã di chuyển theo đấng Long Tượng
giống như những người học trò di chuyển theo người thầy.
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa cho đến ba mươi ngàn kiếp,
tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Trước đây hai ngàn kiếp,
đã có năm vị Sát-đế-lỵ
cùng tên Hatthiya,
là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Đức Phật Toàn Giác tên Sumedha, đang đi trong khu phố chợ; mắt nhìn xuống, lời nói cân nhắc, chánh niệm, các giác quan được thu thúc. Năm bó hoa sen xanh, để làm vòng hoa đội đầu, đã đến với tôi; Bằng những bó hoa ấy, tôi cúng dường đức Phật, với tâm tịnh tín, bằng chính đôi tay mình. Những bông hoa được dâng lên ấy, trở thành mái che cho bậc Đạo Sư; chúng di chuyển theo đấng Long Tượng vĩ đại, như học trò đi theo người thầy. Ba mươi ngàn kiếp trước, khi tôi dâng lên bông hoa ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc cúng dường đức Phật. Hai ngàn kiếp trước tính từ đây, có năm vị vua, cùng tên Hatthiya, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Pañcahatthiya đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Pañcahatthiya là phần thứ năm.