Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kāḷigodhāputta
Trưởng lão Bhaddiya Kāḷigodhāputta kể: mọi người đến gặp đức Phật Padumuttara có tâm từ ái và dâng lên Ngài vải vóc, chỗ nằm ngồi, thực phẩm và thức ăn nước uống ở Phước Điền vô thượng. Ông cũng nguyện dâng cúng: thỉnh mời đức Phật tối thượng cùng Tăng chúng vô thượng, khích lệ người khác cùng thỉnh mời đức Như Lai và toàn thể Tăng chúng, rồi sửa soạn một chiếc ghế bành bằng vàng trị giá một trăm ngàn, phủ thảm lông cừu, làm bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh và bông vải — chỗ ngồi vô cùng giá trị xứng đáng với đức Phật — và làm toại ý đức Phật cùng một trăm ngàn Tỷ-kheo bằng món cơm thượng hạng. Đức Phật thọ ký: người này sẽ bảy mươi bốn lần làm vua trời, cai trị một ngàn xứ sở trên trái đất, năm mươi mốt lần làm Chuyển Luân Vương, luôn sinh vào gia tộc cao sang trong mọi dòng dõi, rồi xuất gia làm đệ tử Bhaddiya. Gắn bó với sự độc cư, cư ngụ nơi thanh vắng, ông chứng đạt tất cả các quả vị, dứt bỏ ô nhiễm, và được đức Phật Toàn Tri thiết lập vào vị thế tối thắng giữa Tăng chúng.
Điểm thực hànhChuẩn bị một chỗ ngồi xứng đáng nhất cho bậc thầy — bằng vàng, thảm lông và vải quý — là cách biến lòng tôn kính thành một vật cụ thể, chu đáo đến từng sợi vải.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Upāli Kāḷigodhāputtabhaddiya
bậc Đại Hiền Trí có tâm từ ái,
Tất cả mọi người đi đến
đấng Lãnh Đạo cao cả của toàn thể thế gian.
Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi,
thực phẩm, thức ăn và nước uống
Tất cả (mọi người) dâng cúng vải vóc, luôn cả chỗ nằm ngồi, thực phẩm, thức ăn và nước uống đến bậc Đạo Sư
ở Phước Điền vô thượng.
(Nghĩ rằng): “Ta cũng sẽ dâng cúng vật thí
đến vị Trời của chư Thiên như thế ấy,”
tôi đã thỉnh mời đức Phật tối thượng
luôn cả Hội Chúng vô thượng.
được tôi khích lệ những người này
đã thỉnh mời đức Như Lai
toàn thể Hội Chúng tỳ khưu
là Phước Điền vô thượng.
Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn,
bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, được phủ thảm lông cừu,
(được làm) bằng sợi len, bông gòn,
chỉ lanh, và bông vải,
Tôi đã sửa soạn chiếc ghế bành bằng vàng (trị giá) một trăm ngàn, được phủ thảm lông cừu, (được làm) bằng sợi len, bông gòn, chỉ lanh, và bông vải, là chỗ ngồi vô cùng giá trị
xứng đáng với đức Phật.
Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu,
được vây quanh bởi Hội Chúng tỳ khưu
đã đi đến cửa nhà của tôi.
tôi đã đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác,
đấng Bảo Hộ Thế Gian có danh tiếng,
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
đã rước Ngài vào căn nhà của mình.
một trăm ngàn vị tỳ khưu
đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian,
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã làm toại ý đức Phật, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, và một trăm ngàn vị tỳ khưu với món cơm thượng hạng.
Đấng Hiểu Biết Thế Gian Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
đã nói lên những lời kệ này:
“Người nào đã dâng cúng chỗ ngồi bằng vàng được phủ thảm len lông cừu này,
bằng vàng được phủ thảm len lông cừu
Ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bốn lần
sẽ cai quản Thiên quốc
sẽ thọ hưởng sự thành đạt,
được các tiên nữ trọng vọng.
(Người ấy) sẽ ngự trị một ngàn xứ sở vương quốc
ở trái đất
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi mốt lần.
đấng Chuyển Luân Vương
(Người ấy) sẽ là người có gia tộc cao sang trọng số tất cả các dòng dõi xuất thân.
có gia tộc cao sang
Và về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
có tên là Bhaddiya.”
sẽ trở thành vị Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Gắn bó với sự độc cư,
tôi đã cư ngụ ở nơi thanh vắng.
Và tất cả các Quả vị đã được tôi chứng đạt,
giờ đây tôi có điều ô nhiễm đã được dứt bỏ.
Biết rõ mọi việc của tôi,
đấng Toàn Tri, bậc Lãnh Đạo Thế Gian
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đức Phật Toàn Giác Padumuttara, bậc Đại Hiền Trí có tâm từ ái; Toàn thể dân chúng đến gần, đấng lãnh đạo cao cả của toàn thể thế gian. Cháo bột và thức ăn cứng, thức ăn vật thực và nước uống; tất cả họ dâng lên bậc Đạo Sư, nơi Phước Điền vô thượng. “Tôi cũng sẽ dâng cúng vật thí, cho vị trời của chư thiên, đấng như thế ấy;” thỉnh mời đức Phật tối thượng, và cả Tăng chúng vô thượng nữa. Những người này được tôi khích lệ, họ thỉnh mời đức Như Lai, và toàn thể Tăng chúng nữa, là Phước Điền vô thượng. Một chiếc ghế bành trị giá một trăm ngàn, bằng vàng, phủ thảm lông cừu; bằng tấm đệm len mịn, bằng vải lanh và vải bông; tôi sửa soạn chỗ ngồi vô cùng giá trị ấy, một chỗ ngồi xứng đáng với đức Phật. Đức Padumuttara, bậc hiểu biết thế gian, vị trời của chư thiên, đấng trâu chúa trong loài người, được Tăng chúng vây quanh, đã đến cửa nhà của tôi. Đi ra đón rước đức Phật Toàn Giác, đấng bảo hộ thế gian có danh tiếng; tâm tịnh tín, hoan hỷ, tôi đưa Tăng chúng vào nhà. Một trăm ngàn Tỷ-kheo, và đức Phật, đấng lãnh đạo thế gian; tâm tịnh tín, hoan hỷ, tôi làm toại ý các vị bằng món cơm thượng hạng. Đức Padumuttara, bậc hiểu biết thế gian, bậc thọ nhận lễ cúng dường; ngồi xuống giữa Tăng chúng rồi, nói những bài kệ này: “Người nào đã dâng chỗ ngồi này, bằng vàng, phủ thảm lông cừu; Ta sẽ tuyên bố về người ấy; các ngươi hãy nghe lời Ta nói. Bảy mươi bốn lần, người ấy sẽ cai quản cõi trời; sẽ cai quản cõi trời; người ấy sẽ hưởng sự thịnh đạt, được các tiên nữ tôn trọng đi đầu. Một ngàn xứ sở trong vương quốc, người ấy sẽ ngự trị trên trái đất; năm mươi mốt lần, người ấy sẽ là Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương. Trong mọi cõi sinh, người ấy sẽ thuộc gia tộc cao sang; sau đó người ấy sẽ xuất gia, được nhân lành trong sạch thúc đẩy; tên là Bhaddiya, người ấy sẽ là đệ tử của bậc Đạo Sư.” Gắn bó với sự vắng lặng, tôi cư ngụ nơi chỗ nằm hẻo lánh; mọi quả vị đều đã được chứng đạt, ngày nay tôi đã dứt bỏ các phiền não. Biết rõ tất cả về tôi rồi, đấng Toàn Tri, bậc lãnh đạo thế gian, ngồi xuống giữa Tăng chúng rồi, đặt tôi vào vị thế tối thắng. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Bhaddiya Kāḷigodhāyaputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Bhaddiya Kāḷigodhāputta là phần thứ ba.