Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya
Trưởng lão Kapparukkhiya kể: trước bảo tháp tối thượng của đức Phật Siddhattha, ông treo những tấm vải nhiều màu và dựng cây như ý. Nhờ đó, sinh ở cõi nào cũng có cây như ý rực rỡ hiện diện trước cửa nhà ông, và ông cùng tùy tùng luôn lấy vải từ cây ấy mà mặc; suốt chín mươi bốn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí. Cuối bài là phần tóm lược mười ký sự của phẩm Kuṇḍadhāna.
Điểm thực hànhTrang hoàng nơi thờ tự bằng vải đẹp và cây cảnh dâng cúng: cái đẹp dâng lên với lòng thành sẽ trở thành sự sung túc chia sẻ được cho nhiều người.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṇḍadhāna Kapparukkhiya
Ở phía trước ngôi bảo tháp tối thượng
tôi đã treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc
đã thiết lập cây như ý.
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
có cây như ý rực rỡ hiện diện
ở cánh cửa lớn của tôi.
Tôi và luôn cả nhóm tùy tùng
là những người sống nương tựa vào tôi,
chúng tôi luôn luôn lấy vải từ cây như ý ấy
rồi mặc vào.
Kể từ khi tôi đã thiết lập cây (như ý) trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã thiết lập cây (như ý)
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của cây như ý.
Và trước đây vào kiếp thứ bảy,
đã có tám vị Sát-đế-lỵ tên Suceḷa,
được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Của đức Thế Tôn Siddhattha, trước bảo tháp tối thượng của Ngài, tôi treo giăng những tấm vải nhiều màu sắc, rồi dựng lên cây như ý. Sinh vào cảnh giới nào, là cõi trời hay cõi người, cây như ý làm đẹp thêm, đứng vững trước cửa nhà tôi. Tôi và cả hội chúng của tôi, những người sống nương tựa vào tôi, chúng tôi lấy vải từ cây ấy, rồi chúng tôi mặc vào, luôn luôn như vậy. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dựng cây như ý, cây mà tôi đã dựng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của cây như ý. Và ở kiếp thứ bảy trước đây, có tám vị vua tên Suceḷa, đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Kapparukkhiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Kapparukkhiya là phần thứ mười. Phẩm Kuṇḍadhāna là phẩm thứ tư. Phần tóm lược của phẩm này: Vị Kuṇḍa, vị Sāgata, vị Kaccāna, vị Udāyi, vị Mogharāja, vị Adhimutta, vị dâng cúng củ tỏi, vị có sảnh đường dài, vị liên quan bánh xe Pháp, và vị có cây như ý là thứ mười, (tổng cộng) là một ngàn hai trăm câu kệ.