Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika
Trưởng lão Dhammacakkika kể: trước bảo tọa sư tử của đức Phật Siddhattha, ông cho dựng một bánh xe Pháp khéo làm, được các bậc trí ngợi khen. Nhờ đó, ông có dáng vóc lịch sự, rực rỡ với binh lực và xe cộ xứng đáng, luôn có đông người vây quanh và sáu mươi ngàn nhạc công phục vụ. Suốt chín mươi bốn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.
Điểm thực hànhDựng biểu tượng Chánh Pháp ở nơi trang trọng là cách gieo duyên cho nhiều người nhớ đến điều thiện mỗi ngày.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṇḍadhāna Dhammacakkika
Phía trước bảo tọa sư tử
tôi đã thiết lập bánh xe Pháp
đã được làm khéo léo, đã được ngợi khen bởi các bậc trí thức.
Với dáng vóc lịch sự, có binh lực và phương tiện di chuyển xứng đáng, tôi được rực rỡ.
có binh lực và phương tiện di chuyển xứng đáng,
Nhiều người thường xuyên gắn bó vây quanh tôi.
gắn bó vây quanh tôi.
Có sáu mươi ngàn nhạc công
luôn luôn phục vụ tôi,
với đoàn tùy tùng tôi được rực rỡ;
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.
(Kể từ khi) tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp) trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã thiết lập bánh xe (Pháp)
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của bánh xe Pháp.
Trước đây mười một kiếp,
đã có tám vị thống lãnh dân chúng
cùng tên Sahassarāja,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Của đức Thế Tôn Siddhattha, trước bảo tọa sư tử của Ngài, bánh xe Pháp do tôi dựng lên, được làm khéo léo, được các bậc trí ngợi khen. Tôi rực rỡ, có sắc đẹp đáng yêu, có quân đội và xe cộ của riêng mình; Đông người luôn vây quanh tôi, đi theo hầu hạ tôi. Với sáu mươi ngàn nhạc công, tôi luôn được phục vụ; tôi rực rỡ giữa đoàn tùy tùng; đó là quả của việc phước này. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dựng bánh xe Pháp, bánh xe mà tôi đã dựng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của bánh xe Pháp. Mười một kiếp trước, có tám vị chúa tể dân chúng, cùng tên Sahassarāja, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Dhammacakkika đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Dhammacakkika là phần thứ chín.