Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Mettagū

Ký sự về trưởng lão Mettagū

Mettaguttheraapadāna · THA-AP405 · 110 đoạn

Trưởng lão Mettagū kể: kiếp trước ông dâng bơ lỏng và dầu đầy bình bát của đức Phật Sumedha và nguyện đạt sự an lạc trọn vẹn cùng vị thế Bất Động. Đức Phật thọ ký ông sẽ vui ở cõi trời một ngàn tám trăm kiếp, nhiều lần làm Thiên Vương và Chuyển Luân Vương, của cải vô lượng như đại dương, trái đất. Kiếp này ông bỏ sáu mươi koṭi vàng để xuất gia, theo thầy Bāvarī rồi gặp đức Phật Gotama và đạt vị thế Bất Động như đã nguyện.

Điểm thực hành

Dâng cúng một phần nhỏ với tác ý rõ ràng và lời nguyện hướng về giải thoát thì quả lành vượt xa vật đã dâng; khi bố thí, hãy hướng tâm về mục đích cao nhất.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Metteyya Mettagū

Ở không xa núi Hi-mã-lạp,
có ngọn núi tên là Asoka.
Tại nơi ấy, khu ẩn cư của tôi
đã được hóa hiện ra bởi vị trời Vissakamma.
Bậc Toàn Giác cao cả, đấng Đại Bi, bậc Hiền Trí tên Sumedha
đấng Đại Bi, bậc Hiền Trí
vào buổi sáng sau khi mặc y
đã đi đến tôi để khất thực.
đấng Đại Hùng Sumedha đi đến,
Khi bậc Lãnh Đạo Thế Gian,
tôi đã nhận lấy bình bát của đấng Thiện Thệ
và đã chứa đầy với bơ lỏng và dầu ăn.
Sau khi đã dâng cúng đức Phật tối thượng,
bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha,
tôi đã chắp tay lên
và đã khởi lên niềm vui dào dạt:
“Do sự bố thí bơ lỏng này
và do các nguyện lực của tác ý,
dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người,
mong sao cho tôi đạt được sự an lạc sung mãn.
Mong sao cho tôi lánh xa chốn đọa đày
trong khi luân hồi cõi này cõi khác.
Mong sao cho tôi khẳng định được tâm về điều ấy
và đạt được vị thế Bất Động.”
điều lợi ích cho ngươi đã được ngươi đạt thành một cách tốt đẹp,
là việc ngươi đã nhìn thấy Ta.
Sau khi đi đến gặp Ta,
ngươi sẽ trở thành vị A-la-hán.
ngươi hãy tự tin, chớ lo sợ.
Sau khi đạt đến thành công lớn,
Bởi vì sau khi bố thí bơ lỏng đến Ta,
ngươi được hoàn toàn giải thoát khỏi sự (tái) sanh.
Do sự bố thí bơ lỏng này
và do các nguyện lực của tác ý,
dầu trở thành vị Thiên nhân hay là loài người,
ngươi sẽ đạt được sự an lạc sung mãn.
Do sự bố thí bơ lỏng này
và do sự hành trì tâm từ ái,
trong một ngàn tám trăm kiếp.
ngươi sẽ sướng vui ở thế giới chư Thiên
ba mươi tám lần.
Và ngươi sẽ trở thành vị Thiên Vương
Lãnh thổ vương quốc là bao la,
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.
năm mươi mốt lần,
Và ngươi sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương
là người chinh phục bốn phương,
là đấng chúa tể của vùng đất Jambu.
Tợ như đại dương là không bị xao động,
giống như trái đất là khó mang vác,
và tương tợ y như thế của cải thuộc về ngươi
sẽ là vô lượng.”
Sau khi từ bỏ sáu mươi koṭi(600 triệu) tiền vàng,
tôi đã xuất gia.
Trong khi tầm cầu điều tốt đẹp gì
mà tôi đã đi đến với Bāvarī?
Tại nơi ấy, tôi học tập các chú thuật
và sáu phần về tướng số.
trong khi hủy diệt điều tăm tối ấy
Ngài đã hiện khởi.
có sự ước muốn về việc nhìn thấy Ngài
Bạch đấng Đại Hiền Trí,
Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài,
con đã đạt đến vị thế Bất Động.”
trong ba mươi ngàn kiếp.
Tôi đã dâng cúng bơ lỏng đến đức Phật
Trong khoảng thời gian ấy, tôi không biết rõ
lượng bơ lỏng đã được tôi dâng cúng.
Hiểu được ý định của tôi,
(mọi vật) đã được sanh lên, đã được tạo ra theo như ước muốn.
biết được tâm tư của tôi,
Tôi được thỏa mãn về mọi thứ.
Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp!
Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta!
Bởi vì sau khi dâng cúng chỉ chút ít bơ lỏng,
tôi đạt được vô lượng.
Cho đến nước trong đại dương
được nhìn thấy từ núi Neru
so sánh với bơ lỏng của tôi
thì không chạm đến được phần chia của một góc (bơ lỏng của tôi).
Cho đến số lượng của vũ trụ
đang được hình thành,
các tấm vải đã được sanh lên cho tôi.
khoảng không gian ấy không sánh bằng
Núi chúa Hi-mã-lạp
cũng chính là ngọn núi hàng đầu
đối với vật thơm đã được thoa cho tôi.
sẽ không là sự so sánh
(Tôi đã đạt được) vải vóc, vật thơm, bơ lỏng, thức ăn,
và ở kiếp hiện tại này
là Niết Bàn không còn tạo tác;
điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ lỏng.
(Tôi có được) sự trú vào các thiết lập niệm,
có hành xứ về thiền định,
có sự thọ hưởng các chi phần giác ngộ ở ngày hôm nay;
điều này là quả báu của việc dâng cúng bơ lỏng.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch, tất cả các lậu hoặc đã được đoạn tận,
tôi sống không còn lậu hoặc.
Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn,
đã thành tựu tam minh, đã thực hành lời dạy đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối thượng.
đã thực hành lời dạy đức Phật
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên là Asoka; tại nơi ấy, khu ẩn cư của tôi được vị trời Vissakamma tạo nên. Đấng Toàn Giác tên Sumedha, bậc cao cả, đầy lòng bi mẫn; buổi sáng, sau khi mặc y, đã đến chỗ tôi để khất thực. Khi đấng Đại Hùng đến, Sumedha, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, tôi nhận lấy bình bát của đấng Thiện Thệ và đựng đầy bơ lỏng và dầu ăn. Sau khi dâng cúng đức Phật tối thượng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Sumedha, tôi chắp tay lên và khởi lên niềm vui dào dạt: Do việc bố thí bơ lỏng này và do sức nguyện của tác ý, dù là trời hay người, mong tôi đạt được sự an lạc dồi dào. Mong tôi tránh xa chốn đọa đày, trong khi luân hồi qua các cõi; mong tôi giữ vững tâm về điều ấy và đạt được vị thế Bất Động. Lợi ích của ngươi đã thành tựu tốt đẹp, là việc ngươi đã thấy Ta, này người Bà-la-môn; sau khi đến gặp Ta, ngươi sẽ trở thành vị A-la-hán. Hãy tự tin, đừng sợ, sau khi đạt danh tiếng lớn; vì sau khi bố thí bơ lỏng cho Ta, ngươi được hoàn toàn thoát khỏi sự sinh ra. Do việc bố thí bơ lỏng này và do sức nguyện của tác ý, dù là trời hay người, ngươi sẽ đạt được sự an lạc dồi dào. Do việc bố thí bơ lỏng này và do sự tu tập tâm từ ái, trong một ngàn tám trăm kiếp; ngươi sẽ vui hưởng ở cõi trời Ba mươi tám lần, ngươi sẽ trở thành vị Thiên Vương; lãnh thổ vương quốc rộng lớn, không thể đo lường bằng cách tính đếm. Năm mươi mốt lần, ngươi sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương, người chinh phục bốn phương, đấng chúa tể của vùng đất Jambu. Như đại dương không bị xao động, như trái đất khó mà mang vác, cũng y như thế, của cải của ngươi sẽ là vô lượng. Từ bỏ sáu mươi koṭi tiền vàng, tôi đã xuất gia; trong khi tìm cầu điều tốt đẹp gì, mà tôi đã đi đến với Bāvarī? Tại nơi ấy, tôi học các chú thuật và sáu phần về tướng số; khi Ngài xua tan bóng tối ấy, Ngài đã xuất hiện, này đấng Đại Hiền Trí. Muốn được nhìn thấy Ngài, này đấng Đại Hiền Trí, con đã đi đến; sau khi lắng nghe Giáo Pháp của Ngài, con đã đạt đến vị thế Bất Động. Trong ba mươi ngàn kiếp, tôi đã dâng bơ lỏng lên đức Phật; trong khoảng thời gian ấy, tôi không biết rõ lượng bơ lỏng mà tôi đã dâng cúng. Hiểu được ý định của tôi, mọi vật sinh lên theo như ý muốn; biết được tâm tư của tôi, mọi vật được tạo ra, tôi được thỏa mãn về mọi thứ. Ôi đức Phật! Ôi Giáo Pháp! Ôi sự thành tựu của bậc Đạo Sư của chúng ta! Vì chỉ dâng chút ít bơ lỏng, tôi đạt được vô lượng. Cho đến nước trong đại dương, được nhìn thấy từ núi Neru, so với bơ lỏng của tôi, cũng không chạm đến một góc phần của nó. Cho đến toàn bộ vũ trụ, đang được tạo thành chồng chất, các tấm vải đã sinh ra cho tôi, khoảng không gian ấy cũng không sánh bằng. Núi chúa Hi-mã-lạp, ngọn núi hàng đầu ấy, so với hương thơm đã thoa cho tôi, cũng không thể so sánh được. Vải vóc, vật thơm, bơ lỏng, thức ăn, và những thứ khác trong đời hiện tại này, cùng Niết-bàn không còn tạo tác — đó là quả của việc dâng cúng bơ lỏng. Tôi nương trú vào các Niệm Xứ, có hành xứ về thiền định, có sự thọ hưởng các chi phần giác ngộ hôm nay; đó là quả của việc dâng cúng bơ lỏng. Các phiền não của tôi đã cháy sạch, mọi kiếp sống đã chấm dứt, mọi lậu hoặc đã cạn sạch, tôi sống không còn lậu hoặc. Thật vậy, việc đến của tôi đã thành công tốt đẹp, ở trước mặt đức Phật tối thượng, tam minh đã thành tựu và lời dạy của Ngài đã được làm theo; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Mettagū đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Mettagū, bài thứ 3.