Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Mahāmoggallāna

Ký sự về trưởng lão Mahāmoggallāna

Mahāmoggallānattheraapadāna · THA-AP4 · 97 đoạn

Trưởng lão Mahāmoggallāna kể: thuở ấy ông là Long Vương Varuṇa sống ở đại dương, có khả năng biến hóa theo ý muốn. Khi đức Phật Anomadassī cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, ông giải tán đoàn tùy tùng, tổ chức tấu nhạc, cho long nữ ca hát làm đức Phật chú ý lắng nghe rồi thỉnh Ngài về cung điện, sắp đặt chỗ ngồi và làm toại ý cả ngàn vị A-la-hán cùng Tăng chúng bằng cơm nước. Đức Phật thọ ký: người này sẽ bảy mươi bảy lần làm vua trời, tám trăm lần cai trị cõi đất, năm mươi lăm lần làm Chuyển Luân Vương; trong vô lượng kiếp sau là Kolita, đệ tử thứ hai của đức Phật Gotama, đạt toàn hảo về thần thông. Nhưng ông cũng thú nhận một ác nghiệp nặng: từng lệ thuộc bạn ác, bị ái dục khống chế, với tâm tồi bại đã giết cả cha lẫn mẹ, nên kiếp nào sinh ra — địa ngục hay làm người — cũng chết với đầu bị vỡ, và ngay kiếp cuối này cái chết như thế vẫn sẽ xảy ra. Nay ông không còn ngã mạn, tôn trọng cả các vị sa-di, chỉ bằng ngón chân cái bên trái cũng có thể lay động trái đất sâu thẳm, và đã đạt sự diệt tận lậu hoặc.

Điểm thực hành

Ngay cả vị đệ tử thần thông bậc nhất cũng phải trả quả của ác nghiệp giết cha mẹ bằng cái chết vỡ đầu ở kiếp cuối: thần thông không xóa được nghiệp, chỉ sự diệt tận lậu hoặc mới kết thúc vòng luân hồi.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Buddha Mahāmoggallāna

Đức Thế Tôn Anomadassī,
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu,
đã cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp,
đứng đầu hội chúng chư Thiên.
Lúc bấy giờ, tôi là Long Vương có tên là Varuṇa.
tôi là Long Vương
Tôi biến hóa thành dáng vóc theo như ước muốn.
Tôi đã cư ngụ ở đại dương.
Sau khi giải tán đám tùy tùng,
tôi đã tổ chức tấu nhạc.
Khi ấy tôi đã tháp tùng đấng Toàn Giác
đã bảo các long nữ ca hát.
Trong khi các nhạc cụ (của Long Cung) đang được tấu lên,
chư Thiên đã trình tấu các nhạc cụ (của cõi trời).
Đức Phật cũng đã lắng nghe âm thanh của cả hai
đã tự mình nhận biết.
Sau khi thỉnh mời đấng Toàn Giác,
tôi đã đi đến cung điện của mình.
Sau khi cho sắp đặt chỗ ngồi,
tôi đã bảo thông báo về thời gian.
được tháp tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu.
đấng Lãnh Đạo Thế Gian
Trong lúc chiếu sáng tất cả các phương,
đã đi đến cung điện của tôi,
Vào lúc đấng Đại Hùng, vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu cùng với Hội Chúng tỳ khưu đã ngồi xuống,
vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu
khi ấy tôi đã làm toại ý các vị với cơm ăn và nước uống.
với cơm ăn và nước uống.
Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả, sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này:
bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả
sau khi ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
đã nói lên những lời kệ này:
“Người nào đã cúng dường đến đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian và Hội Chúng,
đức Phật đấng Lãnh Đạo Thế Gian
với sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
người ấy sẽ đi đến thế giới chư Thiên.
Người ấy sẽ cai quản Thiên quốc bảy mươi bảy lần
sẽ cai quản Thiên quốc
sẽ ngự trị tám trăm quốc độ thuộc đất liền ở trái đất.
ở trái đất.
Người ấy sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương năm mươi lăm lần.
đấng Chuyển Luân Vương
các của cải không thể ước lượng được sẽ sanh lên cho người ấy.
Trong thời gian ấy,
Vào vô lượng kiếp về sau này,
xuất thân gia tộc Okkāka
có bậc Đạo Sư tên Gotama,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
Sau khi mệnh chung từ địa ngục,
người ấy sẽ đi đến bản thể nhân loại,
với tên là Kolita.
sẽ trở thành thân quyến của Phạm Thiên (dòng dõi Bà-la-môn)
Về sau, được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, người ấy sẽ xuất gia
được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
của đức Thế Tôn Gotama.
sẽ trở thành vị Thinh Văn thứ nhì
Có sự ra sức tinh tấn, có tính khẳng quyết,
đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông,
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
(người ấy) sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”
Lệ thuộc vào bạn ác xấu,
tôi đã chịu sự khống chế của ái dục.
tôi đã giết chết người mẹ và cả người cha nữa.
Với tâm ý tồi bại, tôi đã giết chết
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là địa ngục hay nhân loại,
do bị liên đới đến ác nghiệp
tôi chết với đầu bị vỡ.
Lần sau cùng này của tôi
là sự hiện hữu cuối cùng trong sự luân chuyển.
Thậm chí ở đây, sự việc như thế cũng sẽ xảy ra
vào thời điểm tử biệt của tôi.
Được gắn bó với sự cô tịch,
được thỏa thích trong sự tu tập về định,
sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
tôi sống không còn lậu hoặc.

Nghĩa là

Đức Thế Tôn Anomadassī, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người; cư ngụ tại núi Hi-mã-lạp, được hội chúng chư thiên tôn trọng đi đầu. Tên là Varuṇa, khi ấy tôi là một Long Vương; có khả năng biến hóa theo ý muốn, là kẻ cư ngụ ở đại dương. Cho đám tùy tùng giải tán rồi, tôi tổ chức tấu nhạc; vây quanh đức Phật Toàn Giác rồi, khi ấy các long nữ trình tấu nhạc. Trong khi các nhạc cụ đang được tấu lên, chư thiên trình tấu các nhạc cụ của họ; nghe âm thanh của cả hai bên, đức Phật cũng tỉnh thức nhận biết. Thỉnh mời đức Phật Toàn Giác rồi, tôi đi đến cung điện của mình; sắp đặt chỗ ngồi rồi, tôi cho thông báo về thời gian. Được một ngàn vị đã tận diệt lậu hoặc vây quanh, đấng lãnh đạo thế gian, đang chiếu sáng tất cả các phương, đã đến cung điện của tôi. Đấng Đại Hùng đã ngồi xuống, vị trời của chư thiên, đấng trâu chúa trong loài người; cùng với Tăng chúng, tôi làm toại ý các vị, bằng cơm ăn và nước uống khi ấy. Đấng Đại Hùng tùy hỷ nói, đấng Tự Sinh, nhân vật cao quý nhất; ngồi xuống giữa Tăng chúng rồi, nói những bài kệ này: “Người nào đã cúng dường Tăng chúng, và đức Phật, đấng lãnh đạo thế gian; nhờ tâm tịnh tín ấy, người ấy sẽ đi đến cõi trời. Bảy mươi bảy lần, người ấy sẽ cai quản cõi trời; sẽ cai quản cõi trời; tám trăm lần cai trị vương quốc trên mặt đất, người ấy sẽ ngự trị trên trái đất. Năm mươi lăm lần, người ấy sẽ là Chuyển Luân Vương; Chuyển Luân Vương; của cải không đếm xuể của người ấy, sẽ sinh ra ngay khi ấy. Trong vô lượng kiếp sau tính từ đây, sinh ra trong dòng họ Okkāka, bậc Đạo Sư tên gọi Gotama, sẽ xuất hiện ở thế gian. Từ địa ngục mệnh chung rồi, người ấy sẽ đi đến thân phận loài người; tên là Kolita, người ấy sẽ là quyến thuộc của Bà-la-môn. Sau đó người ấy sẽ xuất gia, được nhân lành trong sạch thúc đẩy; Của đức Thế Tôn Gotama, người ấy sẽ là đệ tử thứ hai. Tinh tấn nỗ lực, tâm quyết chí, đã đạt đến mức toàn hảo về thần thông; hiểu thấu mọi lậu hoặc rồi, người ấy sẽ nhập diệt, không còn lậu hoặc.” Lệ thuộc vào bạn ác, tôi rơi vào sự khống chế của ái dục; Mẹ và cả cha nữa, với tâm ý tồi bại, tôi đã giết chết. Bất cứ cõi nào tôi sinh vào, dù là địa ngục hay loài người; bị gắn liền với ác nghiệp, tôi chết với đầu bị vỡ. Đây là kiếp cuối cùng của tôi, kiếp hiện hữu cuối cùng đang diễn ra; ngay tại đây, việc như thế đối với tôi, cũng sẽ xảy ra vào lúc chết. Gắn bó với sự vắng lặng, thỏa thích trong sự tu tập thiền định; hiểu thấu mọi lậu hoặc rồi, tôi sống không còn lậu hoặc.

Đất sâu thẳm, dày đặc, khó bị phá hủy;

vô cùng sâu thẳm, dày đặc, khó thể hủy hoại.
(chỉ) bằng ngón chân cái tôi có thể làm lay động
Đã đạt đến sự toàn hảo về thần thông,
Tôi không nhìn thấy bản ngã,
sự ngã mạn của tôi không được biết đến,
đến các vị sa-di.
tôi thể hiện tâm tôn trọng
Về việc làm mà tôi đã khẳng định trước đây vô lượng kiếp,
việc làm mà tôi đã khẳng định
tôi đã thành tựu nền tảng ấy,
tôi đã đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc.

Nghĩa là

sâu thẳm, dày đặc, khó bị phá hủy; bằng ngón chân cái bên trái, tôi có thể làm lay động nó, đã đạt đến mức toàn hảo về thần thông. Tôi không thấy ngã mạn, ngã mạn không tồn tại ở tôi; Đối với các vị sa-di, tôi giữ tâm tôn kính. Trong vô lượng kiếp trước tính từ đây, việc làm mà tôi đã thực hiện khi ấy; tôi đã đạt đến nền tảng ấy, tôi đã đạt đến sự diệt tận lậu hoặc.

Bốn tuệ phân tích, và tám giải thoát này nữa; sáu thắng trí đã được chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Mahāmoggallāna đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Mahāmoggallāna là phần thứ nhì.