Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka
Trưởng lão Bodhivandaka kể: thấy cây pāṭalī xanh tươi mọc trên mặt đất, ông đắp y một bên vai, chắp tay và đảnh lễ cây ấy như đảnh lễ cội Bồ Đề, với tâm cung kính hướng về bậc trong sạch trong ngoài, như đang đứng trước đức Phật Vipassī, biển lớn của lòng bi mẫn và trí tuệ. Nhờ đó, suốt chín mươi mốt kiếp ông không rơi vào khổ cảnh.
Điểm thực hànhĐảnh lễ một cây Bồ Đề với tâm như đang đứng trước đức Phật cũng là thực hành tôn kính sâu sắc; đối tượng bên ngoài chỉ là duyên, tâm thành mới là chính.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bodhivandana Bodhivandaka
một loài thảo mộc mọc ở trên trái đất, được xanh tươi,
tôi đã đắp y một bên vai, chắp tay lên,
và đã đảnh lễ cây pāṭalī.
Tôi đã chắp tay lên
và thể hiện tâm ý cung kính
đến bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài,
đã khéo được giải thoát, không còn lậu hoặc.
đấng Toàn Giác Vipassī, bậc được thế gian tôn sùng,
là đại dương về lòng bi mẫn và trí tuệ,
đang ở trước mặt.
Tôi đã đảnh lễ cây pāṭalī
(Kể từ khi) tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề trước đây 91 kiếp,
tôi đã đảnh lễ cội Bồ Đề
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc đảnh lễ.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Thấy cây pāṭalī xanh tươi, một loài cây mọc trên mặt đất, tôi đắp y một bên vai, chắp tay lên, và đảnh lễ cây pāṭalī. Tôi chắp tay lên, và tỏ tâm ý cung kính, đến bậc trong sạch bên trong, trong sạch bên ngoài, đã khéo giải thoát, không còn ô nhiễm. đấng Toàn Giác Vipassī, bậc được thế gian tôn sùng, là biển lớn của lòng bi mẫn và trí tuệ; như đang ở ngay trước mặt, tôi đã đảnh lễ cây pāṭalī. Từ chín mươi mốt kiếp trước, khi tôi đảnh lễ cội Bồ Đề, cội Bồ Đề mà tôi đã đảnh lễ khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc đảnh lễ. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Bodhivandaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bodhivandaka, bài thứ 1.