Ký sự về trưởng lão Kuṇḍadhāna
Trưởng lão Kuṇḍadhāna kể: ông hầu cận đức Phật Padumuttara suốt bảy ngày Ngài thiền tịnh ẩn cư, với tâm tịnh tín và hoan hỷ; biết lúc Ngài xuất thiền, ông cầm nải chuối lớn đến dâng, đức Phật thọ nhận và thọ dụng làm tâm ông tịnh tín. Rồi đức Phật ngồi xuống gọi các Dạ-xoa trên núi và chúng sinh trong rừng lắng nghe, thọ ký rằng người hầu cận này sẽ mười một lần làm Thiên vương, ba mươi bốn lần làm Chuyển Luân Vương; một trăm ngàn kiếp sau sẽ mang biệt danh Kuṇḍadhāna do quả của ác nghiệp từng mắng nhiếc các Sa-môn có giới hạnh không còn lậu hoặc, nhưng vẫn là người con chánh thống sinh ra từ Chánh Pháp của đức Phật Gotama. Gắn bó với sự cô tịch, thỏa thích trong thiền, ông làm bậc Đạo Sư vui lòng; trong một buổi bốc thăm thẻ, ông đắp y một bên vai, đảnh lễ và rút được thẻ đầu tiên ngay trước bậc thuyết giảng cao quý nhất, nên được đức Phật thiết lập vào vị thế hàng đầu.
Điểm thực hànhBảy ngày hầu cận thầm lặng bên bậc thầy đang ẩn tu, chỉ chờ đúng lúc Ngài mở mắt để dâng một nải chuối: sự phục vụ kiên nhẫn và đúng thời điểm là hạt giống của vị thế tối thắng sau này.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṇḍadhāna Kuṇḍadhāna
đấng Tự Chủ, nhân vật cao cả
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng
tôi đã hầu cận đức Phật tối thượng.
Sau khi biết được thời điểm bậc Đại Hiền Trí Padumuttara đã xuất khỏi (thiền),
bậc Đại Hiền Trí Padumuttara
tôi đã cầm lấy nải chuối lớn
đã đi đến gần (Ngài).
Đức Thế Tôn, đấng Lãnh Đạo Thế Gian, đã thọ nhận trái cây ấy.
đấng Lãnh Đạo Thế Gian,
Trong lúc làm cho tâm tôi được tịnh tín,
bậc Đại Hiền Trí đã thọ dụng (trái cây ấy).
Sau khi thọ dụng, đấng Toàn Giác,
bậc Xa Phu vô thượng
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi của mình
đã nói lên những lời kệ này:
“Các cộng đồng Dạ Xoa nào sống ở ngọn núi này,
ở ngọn núi này,
các hạng chúng sanh nào sống ở rừng
hãy lắng nghe lời nói của Ta.
Người nào đã hầu cận đức Phật,
tợ như con sư tử vua của loài thú,
Ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
Người này đây sẽ trở thành vị Thiên Vương mười một lần.
vị Thiên Vương
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương ba mươi bốn lần.
đấng Chuyển Luân Vương
Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này),
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên Gotama, thuộc dòng dõi,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
Người này sẽ mắng nhiếc các vị sa-môn
có giới hạnh không còn lậu hoặc,
do quả thành tựu của ác nghiệp.
sẽ nhận lấy biệt danh
(Người này) sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy,
là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp,
có tên là Kuṇḍadhāna.”
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Được gắn bó với sự cô tịch,
chứng thiền, thỏa thích về thiền,
tôi đã làm vui lòng bậc Đạo Sư
tôi sống không còn lậu hoặc.
Được các vị Thinh Văn hàng đầu vây quanh,
được Hội Chúng tỳ khưu tháp tùng,
đấng Chiến Thắng đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
đã bảo người rút thẻ bốc thăm.
Sau khi đắp y một bên vai,
tôi đã đảnh lễ đấng Lãnh Đạo Thế Gian,
ở trước bậc Cao Quý trong số các vị đang thuyết giảng
tôi đã rút được (thẻ bốc thăm) đầu tiên.
Do việc làm ấy,
đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn (thế giới),
đã ngồi xuống ở Hội Chúng tỳ khưu
đã thiết lập tôi vào vị thế hàng đầu.
Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự
là điều kiện đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc.
Tôi duy trì thân mạng cuối cùng
ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đang thiền tịnh ẩn cư bảy ngày, đấng Tự Sinh, nhân vật cao quý nhất; tâm tịnh tín, hoan hỷ, tôi hầu cận đức Phật tối thượng. Biết lúc Ngài đã xuất thiền, đức Padumuttara, bậc Đại Hiền Trí; tôi cầm lấy nải chuối lớn, rồi đi đến gần Ngài. Đức Thế Tôn thọ nhận rồi, đấng lãnh đạo thế gian, bậc Toàn Tri; đang làm tâm tôi tịnh tín, bậc Đại Hiền Trí thọ dụng trái cây ấy. Thọ dụng xong, đức Phật Toàn Giác, người đánh xe vô thượng, ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi, nói những bài kệ này: “Những Dạ-xoa nào hiện diện trên ngọn núi này, trên ngọn núi này; những chúng sinh nào ở trong rừng, hãy lắng nghe lời Ta nói. Người nào đã hầu cận đức Phật, như con sư tử chúa, vua của loài thú; Ta sẽ tuyên bố về người ấy; các ngươi hãy nghe lời Ta nói. Mười một lần, người ấy sẽ là Thiên vương; người ấy sẽ là vua của chư thiên; ba mươi bốn lần, người ấy sẽ là Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương. Trong một trăm ngàn kiếp sau, sinh ra trong dòng họ Okkāka, bậc Đạo Sư tên gọi Gotama, sẽ xuất hiện ở thế gian. Mắng nhiếc các vị Sa-môn, những vị có giới hạnh, không còn lậu hoặc; do quả của ác nghiệp ấy, người ấy sẽ nhận lấy biệt danh. Là người thừa tự Chánh Pháp của Ngài, là con ruột, sinh ra từ Chánh Pháp; tên là Kuṇḍadhāna, người ấy sẽ là đệ tử của bậc Đạo Sư.” Gắn bó với sự vắng lặng, là thiền giả thỏa thích trong thiền; làm bậc Đạo Sư hoan hỷ rồi, tôi sống không còn lậu hoặc. Được các đệ tử vây quanh, được Tăng chúng tôn trọng đi đầu; ngồi xuống giữa Tăng chúng rồi, đấng Chiến Thắng cho phân phát thẻ bốc thăm. Đắp y một bên vai rồi, đảnh lễ đấng lãnh đạo thế gian, trước mặt bậc cao quý nhất trong những người thuyết giảng, tôi rút được thẻ đầu tiên. Nhờ việc làm ấy, đức Thế Tôn, bậc làm rung động mười ngàn thế giới, ngồi xuống giữa Tăng chúng rồi, đặt tôi vào vị thế hàng đầu. Sự tinh tấn của tôi là kẻ mang vác gánh nặng, là phương tiện đưa đến sự an ổn khỏi các ràng buộc; tôi mang thân cuối cùng, trong Giáo Pháp của đức Phật Chánh Đẳng Giác. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Kuṇḍadhāna đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Kuṇḍadhāna là phần thứ nhất.