Ký sự về trưởng lão Annasaṁsāvaka
Trưởng lão Annasaṁsāvaka kể vắn tắt: bậc Toàn Giác Siddhattha, có màu da vàng chói như cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng, đang đi ở khu phố chợ. Ông rước Ngài và chăm lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy; bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian, đã chiếu sáng đến ông, và làm tâm tịnh tín ở đức Phật, ông hưởng vui ở cõi trời một kiếp. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc dâng cúng vật thực ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhRước bậc Toàn Giác Siddhattha đang đi ở khu phố chợ và chăm lo bữa ăn đến Ngài; bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn, chiếu sáng đến ông — một bữa ăn dọn cho Phật giữa phố chợ là cúng dường thân cận nhất của một người dân chợ.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Umāpupphiya Annasaṁsāvaka
đang đi ở khu phố chợ.
tợ như cây cột trụ bằng vàng,
có ba mươi hai hảo tướng,
Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự,
bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại,
Tôi đã rước bậc Toàn Giác
và tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy.
bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian
Khi ấy, bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian đã chiếu sáng đến tôi.
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật,
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đang đi ở khu phố chợ, như cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai hảo tướng. Bậc Toàn Giác Siddhattha, vị đã hoàn thành tất cả phận sự, bậc không còn dục vọng, vị không bị đánh bại, tôi đã rước bậc Toàn Giác và đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy. Bậc Hiền Trí, đấng Bi Mẫn ở thế gian, khi ấy đã chiếu sáng đến tôi. Làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã hưởng vui ở cõi trời một kiếp. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng vật thí, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng vật thực. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Annasaṁsāvaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Annasaṁsāvaka là phần thứ sáu.