Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya
Trưởng lão Sattapadumiya kể vắn tắt: ông là vị Bà-la-môn tên Nesāda sống ở bờ sông, đã quét dọn khu ẩn cư bằng những bông hoa sen có trăm cánh. Thấy đức Phật Siddhattha đang đi qua, niềm vui sanh khởi đến ông; ông đi ra tiếp đón, rước Ngài về khu ẩn cư và rải rắc những đóa hoa sen hạng nhất. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc cúng dường ấy, ông không còn biết khổ cảnh, bốn kiếp làm Chuyển Luân Vương Pādapāvara, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhVị Bà-la-môn sống ở bờ sông quét dọn khu ẩn cư bằng những bông hoa sen trăm cánh; thấy đức Phật Siddhattha đi qua, niềm vui sanh khởi, ông đi ra tiếp đón, rước Ngài về ẩn cư và rải rắc hoa sen hạng nhất — quét nhà bằng hoa để đón khách quý: sự chuẩn bị trước khi khách đến là một nửa của lễ tiếp đón.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ārakkhadāyaka Sattapadumiya
Tôi là vị Bà-la-môn tên Nesāda
bằng những bông hoa (sen) có trăm cánh.
Tôi đã quét dọn khu ẩn cư
bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha có màu da vàng chói,
bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Siddhattha có màu da vàng chói,
đang di chuyển qua khu rừng,
niềm vui đã sanh khởi đến tôi.
Sau khi đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác,
đấng Trưởng Thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu,
tôi đã rước (Ngài) về khu ẩn cư
và đã rải rắc (đến Ngài) với những đóa hoa sen hạng nhất.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
(Kể từ khi) tôi đã dâng lên bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc cúng dường đức Phật.
Trước đây bảy mươi ba kiếp,
bốn vị (cùng tên) Pādapāvara
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Tôi sống ở bờ sông, tôi là vị Bà-la-môn tên Nesāda. Bằng những bông hoa sen có trăm cánh, tôi đã quét dọn khu ẩn cư. Bậc Toàn Giác có màu da vàng chói, đấng lãnh đạo thế gian Siddhattha; đang đi qua bầu trời (MC chép “qua khu rừng”; Pāli: nabhena = qua bầu trời), niềm vui đã sanh khởi đến tôi. Đi ra tiếp đón bậc Toàn Giác, đấng trưởng thượng của thế gian, bậc Nhân Ngưu, tôi đã rước Ngài về khu ẩn cư và đã rải rắc đến Ngài những đóa hoa sen hạng nhất. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng lên bông hoa, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc cúng dường đức Phật. Vào kiếp thứ bảy mươi bảy trước đây (MC chép “bảy mươi ba kiếp”; Pāli: te sattame = thứ bảy mươi bảy), bốn vị cùng tên Pādapāvara đã là các Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Sattapadumiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Sattapadumiya là phần thứ tư.