Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka

Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka

Gatasaññakattheraapadāna · THA-AP315 · 20 đoạn

Trưởng lão Gatasaññaka kể vắn tắt: ông nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang đi ở khoảng không của cõi trời — không có dấu chân nào được lưu lại trên bầu trời; thấy y của đấng Chánh Đẳng Giác lay động bởi làn gió và thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí, niềm hạnh phúc lập tức sanh khởi đến ông. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc suy tưởng về đức Phật ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang đi ở khoảng không cõi trời, y của Ngài lay động trong gió, và nhận ra không có dấu chân nào được lưu lại trên bầu trời — chỉ nhìn thấy dáng đi ấy, niềm hạnh phúc lập tức sanh khởi: suy tưởng về đức Phật khởi từ một hình ảnh thoáng qua trên trời.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ārakkhadāyaka Gatasaññaka

không có dấu chân (được lưu lại) ở bầu trời,
ở trên không trung, ở lớp khí quyển.
Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha
đang di chuyển ở khoảng không của cõi trời.
nhìn thấy y của đấng Chánh Đẳng Giác bị lay động bởi làn gió,
nhìn thấy y của đấng Chánh Đẳng Giác bị lay động bởi làn gió,
niềm hạnh phúc đã lập tức sanh khởi đến tôi.
Sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc suy tưởng về đức Phật.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Không có dấu chân được lưu lại ở bầu trời, ở trên không trung, trong lớp khí quyển. Tôi thấy đấng Chiến Thắng Siddhattha đang đi ở khoảng không của cõi trời. Thấy y của đấng Chánh Đẳng Giác bị lay động bởi làn gió, thấy y của Ngài lay động bởi gió (MC lặp lại cụm này cho cả hai dòng kệ đầu của câu). Niềm hạnh phúc đã lập tức sanh khởi đến tôi. sau khi nhìn thấy sự di chuyển của bậc Hiền Trí. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi đạt được sự suy tưởng ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc suy tưởng về đức Phật. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Gatasaññaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Gatasaññaka là phần thứ ba.