Ký sự về trưởng lão Bhojanadāyaka
Trưởng lão Bhojanadāyaka kể vắn tắt: đấng Chiến Thắng Vessabhū luôn chiếu sáng như cây sālā non, như cây sobhañjana vươn cao, như tia sét trên bầu trời. Với tâm ý trong sạch, ông dâng cúng vật thực đến Ngài; đức Phật nói lời tùy hỷ và thọ ký quả báu cho ông. Kể từ ba mươi mốt kiếp trước, nhờ quả của vật thực ấy, ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhDâng cúng vật thực đến đức Phật Vessabhū với tâm ý trong sạch; Ngài nói lời tùy hỷ và thọ ký cho ông — một bữa ăn dâng lên bậc luôn chiếu sáng như tia sét trên bầu trời, và lời tùy hỷ đáp lại là dấu ấn của bữa ăn ấy.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ārakkhadāyaka Bhojanadāyaka
tợ như cây sobhañjana đã vươn cao,
tợ như tia sét ở trên bầu trời.
Đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng
vị Trời của chư Thiên ấy.
đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhū,
tôi đã dâng cúng vật thực
Với tâm ý trong sạch,
Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, đã nói lời tùy hỷ về vật (cúng dường) ấy đến tôi rằng:
Đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại,
“Trong khi (ngươi) tái sanh vào cõi hữu,
mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.”
trước đây ba mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của vật thực.
Trước đây hai mươi lăm kiếp,
tôi đã là vị tên Amittabha độc nhất,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Tợ như cây sālā non trẻ mọc lên tốt đẹp, tợ như cây sobhañjana đã vươn cao, tợ như tia sét ở trên bầu trời, đấng Chiến Thắng luôn luôn chiếu sáng. Của vị Trời của chư Thiên ấy, đến bậc Đại Ẩn Sĩ Vessabhū, tôi đã dâng cúng vật thực với tâm ý trong sạch. Đức Phật đã nói lời tùy hỷ về vật cúng dường ấy đến tôi rằng: đức Phật, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, “Khi ngươi tái sanh vào cõi hữu, mong rằng quả báu sanh khởi đến ngươi.” Ba mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng vật thí, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của vật thực. Hai mươi lăm kiếp trước, tôi là vị tên Amittabha duy nhất (Pāli: Amittaka), là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Bhojanadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bhojanadāyaka là phần thứ hai.