Ký sự về trưởng lão Pupphāsanadāyaka
Trưởng lão Pupphāsanadāyaka kể vắn tắt: đấng Toàn Giác Siddhattha đang đi ở không xa; ông đi ra tiếp đón, đưa Ngài vào khu ẩn cư, và dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa với tâm ý trong sạch. Chắp tay lên, tràn đầy phấn khởi, ông làm tâm tịnh tín ở đức Phật và phát nguyện được vô nhiễm trong Giáo Pháp. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của chỗ ngồi bằng bông hoa ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhĐi ra tiếp đón đức Phật Siddhattha, đưa Ngài vào khu ẩn cư, dâng chỗ ngồi bằng bông hoa với tâm trong sạch, rồi phát nguyện: do thiện nghiệp này, mong được vô nhiễm trong Giáo Pháp — vật dâng kèm một phát nguyện cụ thể về tương lai tâm linh của chính mình.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ārakkhadāyaka Pupphāsanadāyaka
tợ như mặt trời có trăm tia sáng,
đang đi ở không xa.
Đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại,
Tôi đã đi ra tiếp đón
và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư.
tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa.
Với tâm ý trong sạch,
tôi đã chắp tay lên.
Khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật,
tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng:
“Có phước thiện nào đã được tôi thực hiện
ở đấng Tự Chủ bậc không bị đánh bại,
do nhờ tất cả (các) thiện nghiệp ấy,
mong rằng tôi được vô nhiễm ở trong Giáo Pháp.”
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của chỗ ngồi bằng bông hoa.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đấng Toàn Giác có màu da vàng chói, tợ như mặt trời có trăm (tia sáng; MC dịch theo “pītaraṁsi” là tia sáng màu vàng) đang đi ở không xa, đấng Toàn Giác Siddhattha, bậc không bị đánh bại. Tôi đã đi ra tiếp đón Ngài và đã đưa Ngài đi vào khu ẩn cư. Tôi đã dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa. với tâm ý trong sạch. Tôi đã chắp tay lên. khi ấy, tràn đầy niềm phấn khởi, làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật, tôi đã ước nguyện về nghiệp ấy rằng: “Phước thiện nào đã được tôi thực hiện ở đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh bại, do nhờ tất cả các thiện nghiệp ấy, mong rằng tôi được vô nhiễm trong Giáo Pháp.” Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng chỗ ngồi bằng bông hoa, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của chỗ ngồi bằng bông hoa. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Pupphāsanadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Pupphāsanadāyaka là phần thứ năm.