Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka

Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka

Saddasaññakattheraapadāna · THA-AP296 · 20 đoạn

Trưởng lão Saddasaññaka kể vắn tắt: khi mặt trời còn chưa mọc, đã có tiếng gầm dữ dội báo hiệu sự xuất hiện của đức Phật tối thượng ở thế gian. Ông nghe được tiếng động nhưng không nhìn thấy đấng Chiến Thắng; khi sự chết gần kề, ông nhớ lại sự suy tưởng về đức Phật. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của sự suy tưởng ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Chỉ nghe tiếng gầm báo hiệu đức Phật xuất hiện mà chưa từng thấy mặt Ngài; đến khi cái chết gần kề, ông nhớ lại và giữ sự suy tưởng về đức Phật — niệm Phật bằng tai nghe và lòng nhớ, không cần mắt thấy, cũng đủ làm quả chín mươi bốn kiếp.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Citakapūjaka Saddasaññaka

Khi mặt trời còn chưa mọc lên,
đã có tiếng gầm rú dữ dội
của đức Phật tối thượng
(báo hiệu) sự xuất hiện của đức Phật tối thượng bậc Đại Ẩn Sĩ ở trên thế gian.
Tại nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động
nhưng tôi không nhìn thấy đấng Chiến Thắng ấy.
Và khi sự chết đã gần kề,
tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về đức Phật.
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã đạt được sự suy tưởng ấy
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc suy tưởng về đức Phật.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Khi mặt trời còn chưa mọc lên, đã có tiếng gầm rú dữ dội. Sự xuất hiện của đức Phật tối thượng, báo hiệu sự xuất hiện của bậc Đại Ẩn Sĩ ở trên thế gian. Ở nơi ấy, tôi đã nghe được tiếng động, nhưng tôi không nhìn thấy đấng Chiến Thắng ấy. và khi sự chết đã gần kề, tôi đã nhớ lại sự suy tưởng về đức Phật. Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi đạt được sự suy tưởng ấy, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc suy tưởng về đức Phật (MC đổi “việc cúng dường đức Phật” của Pāli thành “việc suy tưởng”). Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Saddasaññaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Saddasaññaka là phần thứ tư.