Ký sự về trưởng lão Annasaṁsāvaka
Trưởng lão Annasaṁsāvaka kể: ông thấy đức Phật Siddhattha, bậc rực rỡ như cột vàng, đang đi giữa khu chợ, lòng tràn ngập niềm hoan hỷ tột bậc. Ông thỉnh Ngài về dâng bữa ăn, được bậc Đại Bi tùy hỷ, rồi hưởng vui cõi trời trọn một kiếp; suốt chín mươi bốn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, và nay chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí.
Điểm thực hànhGặp bậc đức hạnh, hãy mời về nhà và dâng một bữa ăn chân thành; ân cần tiếp đãi người tu hành là cách gieo phước thiết thực.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Subhūti Annasaṁsāvaka
đang đi ở khu phố chợ.
tợ như cây cột trụ bằng vàng,
có ba mươi hai hảo tướng,
Sau khi nhìn thấy đấng Quang Đăng của thế gian Siddhattha,
bậc vô lượng vô song,
tôi đã đạt được niềm phỉ lạc tột bậc.
đấng Quang Minh, bậc đã được rèn luyện,
Sau khi thỉnh mời bậc Toàn Giác,
tôi đã chăm lo bữa ăn đến bậc Đại Hiền Trí ấy.
bậc Đại Bi đấng Bảo Hộ
Khi ấy, bậc Đại Bi đấng Bảo Hộ đã nói lời tùy hỷ đến tôi.
ở đấng Đại Bi ấy
là bậc tạo ra niềm an ủi cao tột,
Sau khi làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật,
tôi đã sướng vui ở cõi trời một kiếp.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng vật thực.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đức Phật sắc vàng rực rỡ, đang đi giữa khu chợ; giống như cây cột bằng vàng, có ba mươi hai tướng tốt. Đức Siddhattha, ngọn đèn sáng của thế gian, bậc không gì đo lường được, không ai sánh bằng; tôi đạt niềm hoan hỷ tột bậc, khi thấy bậc đã được tôi luyện, bậc mang ánh sáng. Thỉnh mời đức Phật rồi, tôi dâng bữa ăn cho bậc Đại Hiền Trí ấy; bậc Đại Bi của thế gian, khi ấy Ngài nói lời tùy hỷ với tôi. Nơi đấng Đại Bi ấy, bậc mang lại niềm an ủi cao tột; khi tâm đã tịnh tín nơi đức Phật, tôi hưởng niềm vui cõi trời trọn một kiếp. Từ chín mươi bốn kiếp trước, khi tôi dâng vật cúng, vật cúng mà tôi đã dâng khi ấy, tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc dâng vật thực. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Annasaṁsāvaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Annasaṁsāvaka là phần thứ năm.