Ký sự về trưởng lão Paṇṇadāyaka
Trưởng lão Paṇṇadāyaka kể vắn tắt: ông là vị ẩn sĩ mặc y phục bằng vỏ cây ở Hi-mã-lạp, ăn lá cây không muối, thu thúc trong các điều kiện hạn chế. Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, đức Phật Siddhattha đi đến gặp ông; được tịnh tín, ông tự tay dâng lên Ngài phần lá cây của mình. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc dâng cúng lá cây ấy, ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhVị ẩn sĩ mặc y vỏ cây, ăn lá cây không muối, thu thúc trong giới hạn — khi đức Phật Siddhattha đến vào giờ ăn sáng, ông tự tay dâng chính phần lá cây ấy; cúng bằng phần ăn kham khổ của mình, không phải bằng của dư.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Thomaka Paṇṇadāyaka
Tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây
tôi có thức ăn là muối và lá cây.
Thu thúc trong các điều kiện hạn chế,
Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm,
(đức Phật) Siddhattha đã đi đến gặp tôi.
tôi đã tự tay mình dâng lên các thứ ấy đến đức Phật.
Được tịnh tín,
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng lá cây
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng lá cây.
(Trước đây) hai mươi bảy kiếp,
tôi đã là đức vua Yadatthiya,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Ở ngọn núi Hi-mã-lạp, tôi là vị mặc y phục bằng vỏ cây. thức ăn của tôi là lá cây (không muối — Pāli: aloṇa). Thu thúc trong các điều kiện hạn chế, Vào lúc bữa ăn sáng đã điểm, đức Phật Siddhattha đã đi đến gặp tôi. Tôi đã tự tay dâng lên các thứ ấy (lá cây) đến đức Phật. Được tịnh tín, Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng lá cây, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng lá cây. Hai mươi bảy kiếp trước, tôi là đức vua Yadatthiya (theo Pāli: Sadatthiya), là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Paṇṇadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Paṇṇadāyaka là phần thứ tám.