Ký sự về trưởng lão Ambayāgadāyaka
Trưởng lão Ambayāgadāyaka kể vắn tắt: nương vào nghề nghiệp của mình, ông đi đến khu rừng rậm; thấy bậc Toàn Giác đang đi, ông dâng cúng vật thí là trái xoài. Kể từ chín mươi mốt kiếp trước, nhờ quả của việc hiến dâng trái xoài ấy, ông không còn biết khổ cảnh, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhNương nghề của mình vào rừng, thấy bậc Toàn Giác đang đi thì dâng trái xoài — vật có sẵn trên đường mưu sinh trở thành vật cúng khi gặp đúng đối tượng.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Udakāsana Ambayāgadāyaka
tôi đã đi đến khu rừng rậm.
Sau khi nhìn thấy bậc Toàn Giác đang đi,
tôi đã dâng cúng vật thí là trái xoài.
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc hiến dâng trái xoài.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Nương vào nghề nghiệp của mình, tôi đã đi đến khu rừng rậm. Thấy bậc Toàn Giác đang đi, tôi dâng cúng vật thí là trái xoài. Chín mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng vật thí, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc hiến dâng trái xoài. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Ambayāgadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ambayāgadāyaka là phần thứ tám.