Ký sự về trưởng lão Ālambaṇadāyaka
Trưởng lão Ālambaṇadāyaka kể vắn tắt: vật tựa lưng đã được ông dâng cúng đến đức Phật Atthadassī, và ông được cai quản trái đất bao la bao gồm biển cả, thực hiện quyền lãnh đạo đối với các sinh mạng trên trái đất. Nay các phiền não của ông đã thiêu đốt, các hữu đã xóa sạch, ba minh đã thành tựu. Sáu mươi hai kiếp trước, ông từng làm Chuyển Luân Vương Ekāpassita, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhDâng một vật tựa lưng cho đức Phật, ông được cai quản trái đất bao la gồm cả biển cả — đỡ lưng cho bậc giác ngộ an tọa, quả của nó là chỗ đứng vững trên cả đại địa.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Ālambaṇadāyaka Ālambaṇadāyaka
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy,
Vật tựa (lưng) đã được tôi dâng cúng
bậc Chúa Tể của loài người như thế ấy.
Tôi cai quản trái đất bao la
bao gồm biển cả
và tôi thực hiện quyền lãnh đạo đối với các sanh mạng
ở trên trái đất.
Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt,
tất cả các hữu đã được xóa sạch,
tam minh đã được thành tựu,
lời dạy của đức Phật đã được thực hành.
Trước đây sáu mươi hai kiếp,
ba vị Sát-đế-lỵ (cùng) tên Ekāpassita ấy
(cùng) tên Ekāpassita
đã là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Đến đức Thế Tôn Atthadassī, bậc trưởng thượng của thế gian như thế ấy, vật tựa lưng đã được tôi dâng cúng bậc chúa tể của loài người như thế ấy. Tôi cai quản trái đất bao la, bao gồm biển cả, và tôi thực hiện quyền lãnh đạo đối với các sinh mạng ở trên trái đất. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các kiếp sống đã được xóa sạch, ba minh đã được thành tựu, lời dạy của đức Phật đã được thực hành. Sáu mươi hai kiếp trước, ba vị Sát-đế-lỵ ấy, cùng tên Ekāpassita, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Ālambaṇadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ālambaṇadāyaka là phần thứ nhất.