Ký sự về trưởng lão Tiṇasantharadāyaka
Trưởng lão Tiṇasantharadāyaka kể vắn tắt: cỏ mà vị ẩn sĩ trong rừng cắt cho bậc Đạo Sư đều ngã xuống mặt đất nghiêng về phía phải. Ông cầm cỏ ấy trải ra ở phần cao nhất của mặt đất, mang lại ba lá thốt nốt, làm mái che bằng cỏ và dâng cúng đến đức Phật Siddhattha; chư thiên và nhân loại duy trì mái che ấy cho Ngài trong bảy ngày. Kể từ chín mươi bốn kiếp trước, nhờ quả của việc dâng cúng cỏ, ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Mahaddhana, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhLấy cỏ ẩn sĩ đã cắt, trải trên chỗ đất cao nhất và làm mái che bằng cỏ cùng ba lá thốt nốt dâng đức Phật — vật liệu tầm thường nhất cũng thành nơi nương tựa cho bậc Đạo Sư nếu tâm người dâng đúng chỗ.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Tamālapupphiya Tiṇasantharadāyaka
(đã) cắt cho bậc Đạo Sư,
tất cả cỏ ấy đã ngã xuống ở trên mặt đất, nghiêng về phía phải.
nghiêng về phía phải.
Khi ấy, tôi đã cầm lấy cỏ ấy
và đã trải ra ở phần cao nhất của mặt đất.
chỉ ba lá cây thốt nốt.
Và tôi đã mang lại
Sau khi làm mái che bằng cỏ,
tôi đã dâng cúng đến (đức Phật) Siddhattha.
Chư Thiên và nhân loại đã duy trì (mái che) cho bậc Đạo Sư ấy trong bảy ngày.
bậc Đạo Sư ấy
trước đây chín mươi bốn kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng cỏ
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc dâng cúng cỏ.
Trước đây sáu mươi lăm kiếp,
bốn vị (cùng) tên Mahaddhana
đã là các đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Cỏ mà vị ẩn sĩ sống trong rừng đã cắt cho bậc Đạo Sư, đã cắt cho bậc Đạo Sư (ấy). tất cả cỏ ấy ngã xuống trên mặt đất, nghiêng về phía phải. nghiêng về phía phải (như điềm lành). Khi ấy, tôi cầm lấy cỏ ấy, và trải ra ở phần cao nhất của mặt đất. Chỉ ba lá cây thốt nốt, và tôi đã mang lại. Làm mái che bằng cỏ rồi, tôi dâng cúng đến đức Phật Siddhattha. Chư thiên và nhân loại duy trì mái che cho bậc Đạo Sư ấy trong bảy ngày. Bậc Đạo Sư ấy (được che chở bảy ngày). Chín mươi bốn kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng cỏ, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của việc dâng cúng cỏ. Sáu mươi lăm kiếp trước, bốn vị cùng tên Mahaddhana, là các Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Tiṇasantharadāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Tiṇasantharadāyaka là phần thứ hai.