Ký sự về trưởng lão Upasena
Trưởng lão Upasena Vaṅgantaputta kể: thấy đức Phật Padumuttara ngồi ở sườn núi, ông ngắt bông hoa kaṇikāra ở cuống, trang điểm chiếc lọng rồi che lên trên đức Phật, lại dâng vật thực cơm thượng hạng và thức ăn ngon, chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị thứ chín. Đức Phật tùy hỷ thọ ký: nhờ cúng lọng và cơm, người này sẽ ba mươi sáu lần làm vua của chư thiên, hai mươi mốt lần làm Chuyển Luân Vương với lãnh thổ bao la không đếm xuể; một trăm ngàn kiếp sau, trong thời đức Phật Gotama, khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, người ấy sinh vào loài người, là người con chánh thống sinh ra từ Chánh Pháp với tên Upasena và được đặt vào vị thế tối thắng vì làm hài lòng mọi người xung quanh. Nay ông mang thân cuối cùng, các cõi hiện hữu đã bị xóa sạch sau khi thắng Ma Vương cùng đạo quân của hắn, chứng đắc tuệ phân tích cùng thắng trí.
Điểm thực hànhChe một chiếc lọng cho bậc thầy và lo bữa ăn chu đáo cho cả đoàn người đi cùng: sự chăm sóc trọn gói cho cả đoàn thể gieo quả báo được mọi người xung quanh yêu mến.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sīhāsaniya Upasenavaṅgantaputta
bậc Trưởng Thượng của thế gian, đấng Nhân Ngưu
đã ngồi xuống ở sườn núi,
tôi đã đi đến gần bậc Tối Thượng Nhân ấy.
Sau khi nhìn thấy bông hoa kaṇikāra đã được nở rộ,
khi ấy tôi đã ngắt lìa ở cuống hoa.
Sau khi tô điểm ở chiếc lọng che,
tôi đã che ở phía bên trên của đức Phật.
Và tôi đã dâng lên vật thực
gồm có cơm thượng hạng và thức ăn ngon.
Tại nơi ấy, tôi đã chăm lo bữa ăn cho tám vị Sa-môn với đức Phật là vị thứ chín.
tám vị Sa-môn
Đấng Đại Hùng, bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả đã nói lời tùy hỷ rằng:
bậc Tự Chủ, nhân vật cao cả
“Do sự dâng cúng chiếc lọng che này
sự hiến tặng món cơm thượng hạng,
do sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
(người này) sẽ thọ hưởng sự thành công.
(Người này) sẽ là vị Chúa của chư Thiên
cai quản Thiên quốc ba mươi sáu lần.
Và (người này) sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương hai mươi mốt lần.
đấng Chuyển Luân Vương
Lãnh thổ vương quốc là bao la,
không thể đo lường bằng phương diện tính đếm.
Vào một trăm ngàn kiếp về sau này,
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên là Gotama, thuộc dòng dõi,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng,
(người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại,
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy,
là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp,
có tên là Upasena.”
sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư,
Trong khi Giáo Pháp đang chiếu sáng, (người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Upasena.”
(người này) sẽ đi đến bản thể nhân loại, sẽ trở thành Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo Pháp, có tên là Upasena.”
(Đây) là lần cuối cùng của tôi trong sự luân chuyển,
tất cả các hữu đã được xóa sạch,
tôi duy trì thân mạng cuối cùng
sau khi đã tiêu diệt Ma Vương cùng với đạo quân binh.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Đức Thế Tôn Padumuttara, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng trâu chúa trong loài người; đang ngồi ở sườn núi, tôi đi đến gần bậc tối thượng trong loài người ấy. Thấy bông hoa kaṇikāra nở rộ, khi ấy tôi ngắt lìa ở cuống hoa; trang điểm chiếc lọng che rồi, tôi che lên phía trên đức Phật. Tôi cũng dâng lên vật thực cúng dường, món cơm thượng hạng, thức ăn tuyệt hảo; tại nơi ấy, với đức Phật là vị thứ chín, tôi cúng dường bữa ăn cho tám vị Sa-môn. Đấng Đại Hùng tùy hỷ nói, đấng Tự Sinh, nhân vật cao quý nhất; “Nhờ việc dâng chiếc lọng này, và việc hiến tặng món cơm thượng hạng này, nhờ tâm tịnh tín ấy, ngươi sẽ hưởng sự thịnh đạt; ba mươi sáu lần làm chúa của chư thiên, ngươi sẽ cai quản cõi trời. Hai mươi mốt lần, ngươi sẽ là Chuyển Luân Vương; Chuyển Luân Vương; lãnh thổ vương quốc rộng lớn, không thể đếm xuể. Trong một trăm ngàn kiếp sau, sinh ra trong dòng họ Okkāka, bậc Đạo Sư tên gọi Gotama, sẽ xuất hiện ở thế gian. Trong Giáo Pháp đang chiếu sáng ấy, người ấy sẽ đi đến thân phận loài người; là người thừa tự Chánh Pháp của Ngài, là con ruột, sinh ra từ Chánh Pháp. Tên là Upasena, người ấy sẽ là đệ tử của bậc Đạo Sư; vì làm hài lòng tất cả xung quanh, Ngài sẽ đặt người ấy vào vị thế tối thắng.” Sự luân chuyển này là lần cuối cùng của tôi, mọi cõi hiện hữu đã bị nhổ tận gốc; tôi mang thân cuối cùng, sau khi thắng Ma Vương cùng đạo quân của hắn. Bốn tuệ phân tích,
và tám giải thoát này nữa; sáu thắng trí đã được chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Upasena Vaṅgantaputta đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Upasenavaṅgantaputta là phần thứ bảy. Phần tụng đọc thứ ba.