Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Rāhula

Ký sự về trưởng lão Rāhula

Rāhulattheraapadāna · THA-AP18 · 77 đoạn

Trưởng lão Rāhula kể: ông lắp đặt một tấm gương soi trong tòa lâu đài bảy tầng của đức Phật Padumuttara. Đức Phật được một ngàn vị A-la-hán tùy tùng bước vào hương thất đang chiếu sáng, đứng giữa Tăng chúng thọ ký: nhờ người này, chỗ ngụ được chiếu sáng và tấm gương được khéo lắp đặt; những lâu đài bằng vàng, bạc và ngọc bích cùng mọi thứ được yêu thích trong tâm sẽ hiện ra từ tấm gương; sáu mươi bốn lần làm chúa chư thiên, một ngàn lần liên tiếp làm Chuyển Luân Vương, làm vua Vimala chinh phục bốn phương với thành phố Reṇuvatī bằng gạch dài ba trăm vuông vức, lâu đài Sudassana do Vissakamma tạo nên tỏa sáng tám do-tuần xung quanh. Một trăm ngàn kiếp sau, từ cõi Đẩu Suất sinh xuống làm con trai của đức Phật Gotama; nếu ở tại gia có thể thành Chuyển Luân Vương nhưng người như thế không tìm vui nơi gia đình, sẽ lìa nhà xuất gia và trở thành A-la-hán tên Rāhula. Chính ông đã hộ trì đức Phật như chim kikī bảo vệ trứng, như bò cāmarī bảo vệ đuôi, cẩn trọng và tròn đủ về giới.

Điểm thực hành

Hộ trì bậc thầy như chim giữ trứng và bò giữ đuôi — thận trọng, liên tục và bằng giới hạnh trọn vẹn; đó là cách Rāhula đền đáp ân đức của bậc Đại Hiền Trí.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sīhāsaniya Rāhula

của đức Thế Tôn Padumuttara
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.
ở tòa lâu đài bảy tầng
Tôi đã lắp đặt gương soi
Được tùy tùng bởi một ngàn bậc Vô Lậu,
bậc Đại Hiền Trí, đấng Chúa Tể của loài người, bậc Nhân Ngưu
đã đi đến hương thất.
đấng Chúa Tể của loài người, bậc Nhân Ngưu
Trong lúc làm cho hương thất chiếu sáng,
vị Trời của chư Thiên, đấng Nhân Ngưu,
bậc Đạo Sư đứng ở Hội Chúng tỳ khưu
đã nói lên những lời kệ này:
“Nhờ người nào chỗ ngụ này được chiếu sáng
gương soi đã khéo được lắp đặt,
Ta sẽ tán dương người ấy.
Các người hãy lắng nghe Ta nói.
Có các tấm gương làm bằng vàng, làm bằng bạc, và làm bằng ngọc bích.
làm bằng ngọc bích.
Từ tấm gương sẽ hiện ra
bất cứ những gì được yêu thích ở trong tâm.
Người ấy sẽ là vị Chúa của chư Thiên
cai quản Thiên quốc sáu mươi bốn lần,
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương một ngàn lần.
kế tiếp đó
Vào kiếp thứ hai mươi mốt,
(người ấy) sẽ là vị Sát-đế-lỵ tên Vimala,
là người chinh phục bốn phương.
sẽ trở thành đấng Chuyển Luân Vương
Có thành phố tên Reṇuvatī
được xây dựng bằng các viên gạch,
trải dài ba trăm do-tuần.
được kiến trúc dạng hình vuông
Có tòa lâu đài tên Sudassana
được hóa hiện ra bởi vị Trời Vissakamma,
có các nhà mái nhọn cao quý
được điểm tô bằng bảy loại châu báu.
Được nhộn nhịp với mười loại âm thanh,
được đông đảo các nhà pháp thuật,
tương tợ như thành phố Sudassana
sẽ là tương tợ như thành phố Sudassana của chư Thiên.
Ánh sáng của thành phố ấy phát ra
ngay trong khi mặt trời đang mọc,
luôn luôn chiếu sáng thành phố ấy
tám do-tuần ở xung quanh.
Vào một trăm ngàn kiếp (về sau này),
xuất thân gia tộc Okkāka
bậc Đạo Sư tên Gotama,
sẽ xuất hiện ở thế gian.
sau khi mệnh chung từ cõi trời Đẩu Suất,
Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
của đức Thế Tôn Gotama.
người ấy sẽ trở thành con trai
Nếu sống tại gia, người ấy có thể trở thành đấng Chuyển Luân Vương.
có thể trở thành đấng Chuyển Luân Vương.
Việc con người như thế ấy đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia là không có cơ sở.
đi đến sự vui sướng trong đời sống tại gia
Sau khi lìa khỏi gia đình, người ấy sẽ xuất gia,
có sự hành trì tốt đẹp,
với tên là Rāhula.”
sẽ trở thành vị A-la-hán
giống như loài chim kikī bảo vệ trứng,
giống như loài bò mộng bảo vệ cái đuôi,
con là người cẩn trọng, được tròn đủ về giới,
con đã hộ trì như vậy.
Sau khi hiểu được Giáo Pháp của Ngài,
tôi đã sống vui sướng trong Giáo Pháp.
Sau khi biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
tôi sống không còn lậu hoặc.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Của đức Thế Tôn Padumuttara, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng như thế; trong tòa lâu đài bảy tầng, tôi đã trải tấm gương soi. Được một ngàn vị đã tận diệt lậu hoặc vây quanh, bậc Đại Hiền Trí, đã đi đến hương thất, đấng chúa tể của loài người, bậc trâu chúa trong loài người. Đang làm hương thất chiếu sáng, vị trời của chư thiên, đấng trâu chúa trong loài người, bậc Đạo Sư đứng giữa Tăng chúng, nói những bài kệ này: “Người nào đã làm cho chỗ nằm này tỏa sáng, như tấm gương soi được khéo trải ra; Ta sẽ tuyên bố về người ấy; các ngươi hãy nghe lời Ta nói. Bằng vàng, bằng bạc, và bằng ngọc bích nữa; những lâu đài sẽ sinh ra, bất cứ thứ gì được yêu thích trong tâm. Sáu mươi bốn lần làm chúa của chư thiên, người ấy sẽ cai quản cõi trời; một ngàn lần làm Chuyển Luân Vương, người ấy sẽ trở thành, không gián đoạn. Trong kiếp thứ hai mươi mốt, tôi sẽ là vị vua tên Vimala; là người chinh phục bốn phương, người ấy sẽ là Chuyển Luân Vương. Thành phố tên Reṇuvatī, được xây dựng khéo léo bằng gạch; theo chiều dài, ba trăm, gắn liền với hình vuông đều đặn. Tòa lâu đài tên Sudassana, được Vissakamma tạo nên; được trang hoàng bằng nhà mái nhọn cao quý, được điểm tô bằng bảy loại châu báu. Xa lìa mười loại âm thanh, đông đảo các nhà pháp thuật; như thành phố Sudassana vậy, nó sẽ là của chư thiên. Ánh sáng của nó phát ra, như mặt trời đang mọc lên; nó sẽ luôn chiếu sáng nơi ấy, khắp tám do-tuần xung quanh. Trong một trăm ngàn kiếp sau, sinh ra trong dòng họ Okkāka, bậc Đạo Sư tên gọi Gotama, sẽ xuất hiện ở thế gian. Từ cõi Đẩu Suất mệnh chung rồi, được nhân lành trong sạch thúc đẩy, Của đức Thế Tôn Gotama, người ấy sẽ là con trai ruột. Nếu ở tại gia, người ấy có thể là Chuyển Luân Vương; người ấy sẽ là Chuyển Luân Vương; không thể có chuyện người như thế ấy, tìm thấy niềm vui trong đời sống tại gia. Rời khỏi nhà rồi, người ấy sẽ xuất gia, là người có hạnh lành; tên là Rāhula, người ấy sẽ là bậc A-la-hán.” Như chim kikī bảo vệ trứng, như bò cāmarī bảo vệ cái đuôi; cẩn trọng, tròn đủ về giới, tôi đã hộ trì bậc Đại Hiền Trí như vậy. Hiểu Chánh Pháp của Ngài rồi, tôi sống hoan hỷ trong Giáo Pháp; hiểu thấu mọi lậu hoặc rồi, tôi sống không còn lậu hoặc. Bốn tuệ phân tích,

và tám giải thoát này nữa; sáu thắng trí đã được chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Rāhula đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Rāhula là phần thứ sáu.