Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Piḷindivaccha

Ký sự về trưởng lão Piḷindivaccha

5 Pilindavacchattheraapadāna · THA-AP17 · 57 đoạn

Trưởng lão Piḷindivaccha kể: sau khi đức Phật Sumedha nhập diệt, ông với tâm tịnh tín và hoan hỷ cúng dường ngôi bảo tháp, triệu tập các vị A-la-hán có sáu thắng trí và đại thần lực lại để làm bữa trai phạn dâng Tăng chúng, và vị thị giả của đức Phật tên Sumedha đã tùy hỷ. Nhờ đó ông sinh về Thiên cung với tám mươi sáu ngàn tiên nữ phục tòng mọi dục lạc, vượt trội các chư thiên khác; làm vua Varuṇa hưởng vật thực vô cùng tinh khiết, dân chúng ăn gạo sāli không cần gieo cày nấu nướng; bạn hay thù, mọi sinh linh đều không hãm hại ông mà còn yêu quý ông. Trong kiếp Bhadda này ông từng là Chuyển Luân Vương có đại oai lực, an trú nhiều người vào năm giới và đưa họ đến nhàn cảnh, được chư thiên yêu quý.

Điểm thực hành

Một bữa trai phạn dâng Tăng chúng sau khi đức Phật nhập diệt khiến muôn loài — cả bạn lẫn thù — đều không nỡ hãm hại ông: lòng từ thực hành bằng việc nuôi dưỡng người tu lan ra thành sự an toàn cho chính mình.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sīhāsaniya Piḷindivaccha

Khi đấng Bảo Hộ Thế Gian nhân vật cao cả Sumedha đã Niết Bàn,
nhân vật cao cả Sumedha
với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã thể hiện sự cúng dường đến ngôi bảo tháp.
các vị nào là bậc Lậu Tận,
có sáu thắng trí, có đại thần lực,
tôi đã triệu tập các vị ấy lại ở tại nơi ấy
đã thực hiện bữa trai phạn đến Hội Chúng.
vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha
Lúc bấy giờ, vị thị giả của đức Thế Tôn Sumedha tên là Sumodha đã có mặt.
tên là Sumodha
Khi ấy, vị ấy đã nói lời tùy hỷ.
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
tôi đã sanh về Thiên cung.
Tám mươi sáu ngàn tiên nữ
đã cùng tôi vui sướng.
Các nàng ấy luôn luôn phục tòng chỉ mình tôi
bằng mọi thứ dục lạc,
tôi vượt trội các vị Thiên nhân khác;
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.
Vào kiếp thứ hai mươi lăm,
tôi đã là vị Sát-đế-lỵ tên Varuṇa.
Khi ấy, tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương có vật thực vô cùng tinh khiết.
tôi đã trở thành đấng Chuyển Luân Vương
Dân chúng không gieo hạt giống,
cũng không theo sau lưỡi cày,
họ thọ dụng gạo sāli này không phải cày không phải nấu.
không phải cày không phải nấu.
Sau khi trị vì vương quốc tại nơi ấy,
tôi đã đi đến bản thể Thiên nhân lần nữa.
Khi ấy, cũng giống như tôi họ đã được tái sanh, có sự đầy đủ về của cải.
có sự đầy đủ về của cải.
Tất cả sanh linh, là bạn hay không phải là bạn,
đều không hãm hại tôi.
Thậm chí tôi được tất cả yêu quý;
điều này là quả báu của nghiệp phước thiện.
Kể từ khi tôi đã cúng dường vật thí trước đây ba mươi ngàn kiếp,
tôi đã cúng dường vật thí
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của việc thoa vật thơm (ở ngôi bảo tháp).
Ở vào kiếp Bhadda này,
tôi đã là vị thống lãnh dân chúng độc nhất,
là đấng Chuyển Luân Vương có đại oai lực,
có sức mạnh lớn lao.
Tôi đây đã an trú nhiều người vào năm giới cấm
an trú nhiều người vào năm giới cấm
còn giúp cho họ đạt đến nhàn cảnh nữa,
tôi đã được chư Thiên yêu quý.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Khi đấng bảo hộ thế gian đã nhập diệt, đức Sumedha, nhân vật cao quý nhất; tâm tịnh tín, hoan hỷ, tôi cúng dường ngôi bảo tháp. Những vị đã tận diệt lậu hoặc tại nơi ấy, có sáu thắng trí, có đại thần lực — tôi mời tất cả các vị ấy về tại nơi ấy, rồi làm bữa trai phạn dâng Tăng chúng. Của đức Thế Tôn Sumedha, khi ấy có một vị thị giả; tên là Sumedha, khi ấy vị ấy đã tùy hỷ nói. Nhờ tâm tịnh tín ấy, tôi sinh vào một Thiên cung; tám mươi sáu ngàn tiên nữ, đã vui chơi cùng tôi. Các nàng luôn phục tòng riêng mình tôi, với mọi thứ dục lạc, luôn luôn như thế; tôi vượt trội các chư thiên khác — đó là quả của nghiệp phước. Trong kiếp thứ hai mươi lăm, tôi là vị vua tên Varuṇa; tôi có vật thực vô cùng tinh khiết, khi ấy tôi là Chuyển Luân Vương. Người ta không gieo hạt giống, cũng không lùa những chiếc cày đi; gạo sāli chín sẵn không cần cày, mọi người thọ dụng thứ gạo ấy. Trị vì vương quốc tại nơi ấy rồi, tôi lại đi đến cõi chư thiên; khi ấy tôi cũng như vậy, có sự đầy đủ về của cải sinh ra cho tôi. Bạn bè hay kẻ thù của tôi, mọi sinh linh đều không hãm hại tôi; tôi được tất cả yêu quý — đó là quả của nghiệp phước. Ba mươi ngàn kiếp trước tính từ đây, khi tôi cúng dường vật thí khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của việc thoa hương thơm ở bảo tháp. Trong kiếp Bhadda này, tôi là vị thống lãnh dân chúng duy nhất, một vị vua có đại oai lực, là Chuyển Luân Vương có sức mạnh lớn lao. Tôi đây, đã an trú đông đảo dân chúng vào năm giới, an trú nhiều người vào năm giới, đưa họ đến cõi lành mà thôi, tôi được chư thiên yêu quý. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Piḷindivaccha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Piḷindivaccha là phần thứ năm.