Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Ekacintika

Ký sự về trưởng lão Ekacintika

Ekacintikattheraapadāna · THA-AP189 · 52 đoạn

Trưởng lão Ekacintika kể một bài kệ dài đặc biệt: khi một vị thiên nhân mệnh chung do hết tuổi thọ, chư thiên tùy hỷ tiễn bằng ba lời chúc — hãy sinh làm người, đạt niềm tin tối thượng vào Chánh Pháp, và niềm tin ấy bén rễ vững vàng suốt đời; hãy làm việc thiện bằng thân, khẩu, ý, bố thí nhiều, và hướng dẫn người khác vào Chánh Pháp, Phạm hạnh. Nghe lời tiễn ấy, ông chấn động tự hỏi mình sẽ sinh vào loài nào; vị Thinh Văn Sumana của đức Phật Padumuttara đến chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, ông làm tâm tịnh tín nơi đức Phật, đảnh lễ vị ấy rồi qua đời, được sinh lại chính nơi ấy và trong 100.000 kiếp không đọa vào khổ cảnh.

Điểm thực hành

Lời tiễn của chư thiên dành cho vị thiên sắp mệnh chung: hãy sinh làm người, đặt niềm tin vào Chánh Pháp, làm việc thiện bằng thân khẩu ý, và dẫn cả người khác vào Phạm hạnh — đó là một bản đồ trọn vẹn cho đời người.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṭajapupphiya Ekacintika

Khi vị Thiên nhân mệnh chung từ tập thể chư Thiên
do sự chấm dứt của tuổi thọ,
thường thốt lên ba lời nói rằng:
chư Thiên đang tùy hỷ
“Này bạn, từ nơi đây bạn hãy đi đến nhàn cảnh có sự cộng trú với loài người.
có sự cộng trú với loài người.
Có bản thể nhân loại, bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào Chánh Pháp.
bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào Chánh Pháp.
Mong rằng niềm tin ấy của bạn được tạo lập,
được sanh khởi cội rễ, được vững vàng
và không bị dao động cho đến hết cuộc đời.”
trong Chánh Pháp đã khéo được công bố,
“Bạn hãy làm việc thiện bằng thân,
nhiều việc thiện bằng khẩu.
Bạn hãy làm việc thiện bằng ý,
(là việc) không có khổ đau, không có mầm tái sanh.
Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn có mầm tái sanh ấy
bằng sự bố thí.
Bạn cũng nên hướng dẫn những người bạn khác vào Chánh Pháp,
vào Phạm hạnh.”
Do lòng thương tưởng này,
khi biết vị Thiên nhân đang mệnh chung,
chư Thiên thường nói lời tùy hỷ rằng:
“Hãy trở lại thành phố chư Thiên lần nữa.”
Khi ấy, lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại, đã có sự dao động ở tôi rằng:
lúc hội chúng chư Thiên đã hội tụ lại,
“Bị mệnh chung từ nơi này, ta sẽ đi đến sanh chủng nào?”
ta sẽ đi đến sanh chủng nào?”
Sau khi biết được sự dao động của tôi,
vị Sa-môn có các giác quan đã được tu tập ấy,
với ý muốn tiếp độ tôi, nên đã đi đến gặp tôi.
nên đã đi đến gặp tôi.
tên là Sumana.
Vị Thinh Văn của (đức Phật) Padumuttara
Khi ấy, vị ấy đã chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp,
và đã làm cho tôi chấn động.
Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy,
tôi đã làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật.
Sau khi đảnh lễ bậc trí tuệ ấy,
tôi đã qua đời ở tại nơi ấy.
tôi đã được sanh ra ở chính tại nơi ấy,
Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
trong 100.000 kiếp.
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Khi vị thiên nhân mệnh chung từ cõi trời, do tuổi thọ chấm dứt, chư thiên thốt lên ba lời nói: của chư thiên đang tùy hỷ (tiễn đưa). “Này bạn, từ đây hãy đi đến cõi lành, sống cùng loài người. Sống cùng với loài người. Được làm người, bạn hãy đạt niềm tin tối thượng vào Chánh Pháp. Bạn hãy đạt được niềm tin tối thượng vào Chánh Pháp.” Mong niềm tin ấy của bạn được tạo lập, bén rễ, vững vàng, và không dao động cho đến hết đời trong Chánh Pháp đã khéo được công bố.” “Bạn hãy làm việc thiện bằng thân, nhiều việc thiện bằng lời nói. Bạn hãy làm việc thiện bằng ý, không gây khổ đau, không còn mầm tái sinh.” Sau đó, hãy làm nhiều việc phước còn hệ lụy tái sinh ấy, bằng sự bố thí. Bạn cũng nên hướng dẫn những người khác vào Chánh Pháp, vào đời sống Phạm hạnh.” Do lòng thương tưởng này, khi biết vị thiên nhân đang mệnh chung, chư thiên nói lời tùy hỷ rằng: “Hãy trở lại cõi trời lần nữa.” Khi ấy, lúc hội chúng chư thiên tụ lại, tôi chấn động rằng: lúc hội chúng chư thiên đã tụ lại, “Mệnh chung từ nơi này, ta sẽ sinh vào loài nào?” Ta sẽ đi đến loài nào?” Biết được sự chấn động của tôi, vị Sa-môn có các căn đã được tu tập ấy, với ý muốn cứu độ tôi, đã đến gặp tôi. Đã đi đến gặp tôi. Tên là Sumana, vị Thinh Văn của đức Phật Padumuttara. Khi ấy, vị ấy chỉ dạy ý nghĩa và Giáo Pháp, và làm cho tôi chấn động. Nghe lời vị ấy rồi, tôi làm tâm mình tịnh tín nơi đức Phật. Đảnh lễ bậc trí tuệ ấy rồi, tôi qua đời tại nơi ấy. Tôi được sinh ra ở chính nơi ấy, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch, Suốt 100.000 kiếp, tôi không bị đọa vào đường dữ Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Ekacintika đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Ekacintika là phần thứ bảy.