Ký sự về trưởng lão Bodhi-upaṭṭhāka
Trưởng lão Bodhiupaṭṭhāka kể vắn tắt: ở thành Rammavatī, ông là người đánh trống con, thường xuyên bận rộn với việc phục vụ và đã đến cội Bồ Đề tối thượng. Ông phục vụ sáng chiều, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch; trong một ngàn tám trăm kiếp ông không bị đọa vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Muraja, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhMột người đánh trống con ở thành phố, sáng chiều đều đặn phục vụ cội Bồ Đề tối thượng — việc lành nhỏ mà đều đặn ngày hai buổi tích thành quả lớn.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kuṭajapupphiya Bodhiupaṭṭhāka
Tôi đã là người sử dụng chiếc trống con
Thường xuyên bận rộn với công việc phục vụ,
tôi đã đi đến cội Bồ Đề tối thượng.
tôi đã phục vụ sáng chiều,
Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
trong một ngàn tám trăm kiếp.
tôi đã không bị đọa vào khổ cảnh
Trước đây một ngàn năm trăm kiếp,
tôi đã là vị thống lãnh dân chúng
tên Muraja,
là đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Ở thành phố Rammavatī, tôi là người đánh trống con. Thường xuyên bận rộn với việc phục vụ, tôi đã đến cội Bồ Đề tối thượng. Tôi phục vụ sáng chiều, được thúc đẩy bởi nhân lành trong sạch, Suốt một ngàn tám trăm kiếp, tôi không bị đọa vào đường dữ Một ngàn năm trăm kiếp trước, tôi là vị thống lãnh dân chúng, tên Muraja, là Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Bodhiupaṭṭhāka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Bodhiupaṭṭhāka là phần thứ sáu.