Ký sự về trưởng lão Tikicchaka
Trưởng lão Tikicchaka kể vắn tắt: ở thành Bandhumatī, ông là thầy thuốc được học hành khéo léo, đem lại an lạc cho các bệnh nhân. Thấy vị Sa-môn Asoka — người hầu cận của đức Phật Vipassī — có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, đang lâm bệnh, ông dâng cúng thuốc chữa bệnh với tâm tịnh tín; nhờ thế vị ấy lành bệnh. Kể từ chín mươi mốt kiếp trước, nhờ quả của thuốc chữa bệnh ấy, ông không còn biết khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Sabbosadha, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhMột thầy thuốc gặp vị Sa-môn hầu cận đức Phật đang lâm bệnh thì dâng thuốc chữa — chăm sóc người bệnh có giới hạnh là nghề thuốc được dùng đúng chỗ nhất.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kumuda Tikicchaka
tôi đã là người thầy thuốc khéo được học tập,
cho những bệnh nhân có sự khổ đau.
là nguồn đem lại sự an lạc
Sau khi nhìn thấy vị Sa-môn
có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, bị lâm bệnh.
Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng,
tôi đã dâng cúng thuốc chữa bệnh.
Chính nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc đã được lành bệnh.
vị Sa-môn có giác quan thu thúc
có tên là Asoka.
Người là vị hầu cận của (đức Phật) Vipassī,
trước đây chín mươi mốt kiếp,
Kể từ khi tôi đã dâng cúng phương thuốc
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của thuốc chữa bệnh.
Và trước đây vào kiếp thứ tám,
(tôi đã là) vị tên Sabbosadha,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Ở thành phố Bandhumatī, tôi là thầy thuốc được học hành khéo léo, cho những bệnh nhân đang khổ đau, là nguồn đem lại an lạc (cho họ). Thấy vị Sa-môn có giới hạnh, vô cùng sáng suốt, đang lâm bệnh, tâm tịnh tín, ý vui mừng, tôi dâng cúng thuốc chữa bệnh. Nhờ thế, vị Sa-môn có giác quan thu thúc được lành bệnh. Vị Sa-môn có giác quan thu thúc Tên là Asoka, người là vị hầu cận của đức Phật Vipassī. Chín mươi mốt kiếp trước, từ khi tôi dâng cúng phương thuốc, tôi không còn biết đường dữ; đây là quả của thuốc chữa bệnh. Và kiếp thứ tám trước đây, tôi là vị tên Sabbosadha, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Tikicchaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Tikicchaka là phần thứ chín.