Ký sự về trưởng lão Nisseṇidāyaka
Trưởng lão Nisseṇidāyaka kể vắn tắt: ông đã cho làm cầu thang để bước lên tòa lâu đài của đức Phật Koṇḍañña. Nhờ sự tịnh tín ấy trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, nay ông mang thân cuối cùng trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. Ba mươi mốt ngàn kiếp trước, ông từng làm Chuyển Luân Vương tên Sambahula, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.
Điểm thực hànhLàm cầu thang cho đức Phật bước lên lâu đài — tạo điều kiện thuận tiện cho bậc giác ngộ an trú cũng là công đức đưa đến thân cuối cùng trong Giáo Pháp.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Kumuda Nisseṇidāyaka
bậc Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.
để bước lên tòa lâu đài
Tôi đã cho thực hiện cầu thang
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
sau khi thọ hưởng sự thành đạt,
tôi duy trì thân mạng cuối cùng
ở Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác.
(Trước đây) ba mươi mốt ngàn kiếp,
ba vị vua (cùng) tên Sambahula
(cùng) tên Sambahula
đã là các đấng Chuyển Luân Vương có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,
Nghĩa là
Của đức Thế Tôn Koṇḍañña, bậc trưởng thượng của thế gian như thế ấy. để bước lên tòa lâu đài, tôi đã cho làm cầu thang. Nhờ sự tịnh tín ấy trong tâm, sau khi thọ hưởng sự thành đạt, tôi mang thân cuối cùng trong Giáo Pháp của đấng Chánh Đẳng Giác. Ba mươi mốt ngàn kiếp trước, ba vị vua, cùng tên Sambahula, là các Chuyển Luân Vương có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,
tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;
Nghĩa là
tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”
Trưởng lão Nisseṇidāyaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Nisseṇidāyaka là phần thứ hai.