Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Tiṇasūlaka

Ký sự về trưởng lão Tiṇasūlaka

Tiṇasūlakattheraapadāna · THA-AP159 · 20 đoạn

Trưởng lão Tiṇasūlaka kể vắn tắt: trên núi Bhūtagaṇa gần Hi-mã-lạp có đấng Chiến Thắng, bậc Tự Chủ tách ly khỏi thế gian, cư ngụ một mình. Ông cầm những bông hoa tiṇasūla dâng lên Ngài; nhờ đó, trong chín mươi chín ngàn kiếp ông không rơi vào đọa xứ, từng làm Chuyển Luân Vương Dharaṇīruha, và nay đã chứng đắc tuệ phân tích, giải thoát, thắng trí.

Điểm thực hành

Dâng vài bông hoa dại lên vị Phật Tự Chủ ẩn cư một mình trên núi — nơi vắng vẻ không làm giảm giá trị của lòng cúng dường.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bandhujīvaka Tiṇasūlaka

Ở không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhūtagaṇa.
tên Bhūtagaṇa.
Ở tại nơi ấy có đấng Chiến Thắng,
bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian
Tôi đã cầm lấy những bông hoa tiṇasūla
và đã dâng lên đức Phật.
trong chín mươi chín ngàn kiếp.
Tôi không trở thành người bị rơi vào đọa xứ
Trước đây mười một kiếp,
tôi đã là vị Dharaṇīruha độc nhất,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Không xa núi Hi-mã-lạp, có ngọn núi tên Bhūtagaṇa. Tên là Bhūtagaṇa. Tại nơi ấy, đấng Chiến Thắng cư ngụ một mình. bậc Tự Chủ, bậc tách ly khỏi thế gian, Tôi cầm những bông hoa tiṇasūla, và dâng lên đức Phật. Suốt chín mươi chín ngàn kiếp, tôi không thành kẻ rơi vào đọa xứ Mười một kiếp trước, tôi là vị Dharaṇīruha duy nhất, là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Tiṇasūlaka đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Tiṇasūlaka là phần thứ bảy.