Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya

Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya

Nāgapupphiyattheraapadāna · THA-AP160 · 32 đoạn

Trưởng lão Nāgapupphiya kể: là vị Bà-la-môn Suvaccha sống trong vùng đồi núi cùng các học trò, ông được đức Phật Padumuttara đến khu ẩn cư để tiếp độ. Ngài đi kinh hành trên không trung, phun khói và chói sáng, biết niềm vui của ông rồi ra đi hướng phía đông. Thấy điều kỳ diệu ấy, ông cầm bông hoa nāga rắc lên con đường Ngài đã đi qua. Nhờ tâm tịnh tín ấy, trong một trăm ngàn kiếp ông không rơi vào khổ cảnh, từng làm Chuyển Luân Vương Mahāratha.

Điểm thực hành

Rắc hoa trên con đường bậc giác ngộ vừa đi qua — tôn kính cả dấu vết của Ngài; lòng tôn kính không cần đợi Ngài quay lại.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Bandhujīvaka Nāgapupphiya

tên Suvaccha
(Tôi đã là) vị Bà-la-môn thông thạo về chú thuật
được tùy tùng bởi các người học trò của mình.
sống ở trong vùng đồi núi,
Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara,
vị thọ nhận các vật hiến cúng,
có ý định tiếp độ tôi, Ngài
đã đi đến khu ẩn cư của tôi.
Ngài (đã) đi kinh hành ở trên không trung,
tương tợ như thế Ngài (đã) phun khói, (đã) chói sáng.
Sau khi nhận biết sự vui mừng ở tôi,
Ngài đã ra đi, mặt hướng phía đông.
Sau khi nhìn thấy điều phi thường
kỳ diệu khiến lông rởn ốc ấy,
tôi đã cầm lấy bông hoa nāga
và đã rải rắc ở con đường (Ngài) đã đi qua.
trước đây một trăm ngàn kiếp,
(Kể từ khi) tôi đã rải rắc bông hoa
do nhờ sự tịnh tín ấy ở trong tâm
tôi đã không đi đến khổ cảnh.
(Trước đây) ba ngàn một trăm kiếp,
tôi đã là đức vua Mahāratha,
là đấng Chuyển Luân Vương được thành tựu bảy loại báu vật,
có oai lực lớn lao.
Bốn (tuệ) phân tích,

Nghĩa là

Tên là Suvaccha, tôi là vị Bà-la-môn thông thạo chú thuật, được các học trò tùy tùng, sống trong vùng đồi núi. Đấng Chiến Thắng tên Padumuttara, bậc xứng thọ nhận các vật hiến cúng, muốn tiếp độ tôi, Ngài đã đến khu ẩn cư của tôi. Ngài đi kinh hành trên không trung, cũng vậy, Ngài phun khói và chói sáng. Biết được niềm vui của tôi rồi, Ngài ra đi, mặt hướng phía đông. Thấy điều phi thường ấy, điều kỳ diệu khiến lông tóc dựng đứng, tôi cầm bông hoa nāga, và rắc ở con đường Ngài đã đi qua. Một trăm ngàn kiếp trước, từ khi tôi rắc bông hoa, nhờ tâm tịnh tín ấy, tôi không đi vào đường dữ. Ba ngàn một trăm kiếp trước, tôi là đức vua Mahāratha (Pāli: Mahāraha), là Chuyển Luân Vương đầy đủ bảy báu vật, có oai lực lớn. Bốn tuệ phân tích,

tám giải thoát và sáu thắng trí, tôi đã chứng đắc;

tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.”

Trưởng lão Nāgapupphiya đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Nāgapupphiya là phần thứ tám.