Nikaya Ngôn Ngữ Hiện Đại
Trang chủ › Milinda & Apadāna › Ký sự về trưởng lão Nanda

Ký sự về trưởng lão Nanda

Nandattheraapadāna · THA-AP15 · 37 đoạn

Trưởng lão Nanda kể: ông dâng tấm vải lanh cho đức Phật Padumuttara và được Ngài thọ ký: nhờ việc dâng vải này, ông sẽ có sắc da vàng chói, hưởng hai sự thịnh đạt trời và người, rồi trở thành em trai của đức Phật Gotama; khi ấy dù say mê dục lạc, được đức Phật thúc đẩy, ông sẽ xuất gia, hiểu thấu mọi lậu hoặc và nhập diệt không còn lậu hoặc. Qua các kiếp ông từng nhiều lần làm Chuyển Luân Vương, và nay chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí.

Điểm thực hành

Một việc lành nhỏ được bậc giác ngộ ghi nhận có thể định hướng cả chặng đường nhiều kiếp; đừng xem nhẹ bất cứ hạt giống thiện nào mình gieo hôm nay.

Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sīhāsaniya Nanda

đến đức Thế Tôn Padumuttara,
đấng Trưởng Thượng của thế gian như thế ấy.
Tấm vải sợi lanh đã được tôi dâng cúng
đấng Tự Chủ, bậc Đại Ẩn Sĩ,
Đức Phật tên Padumuttara đã chú nguyện đến tôi đây rằng:
tên Padumuttara
“Với sự dâng cúng tấm vải này,
ngươi sẽ có được màu da vàng chói.
sau khi thọ hưởng hai sự thành tựu (trời và người),
Được thúc đẩy bởi các nhân tố trong sạch,
ngươi sẽ trở thành người em trai của đức Thế Tôn Gotama.
người em trai
Là người say mê ái dục, thiên về khoái lạc,
bám víu vào sự tham đắm trong các dục,
khi ấy bị thúc đẩy bởi đức Phật,
ngươi sẽ xuất gia.
sau khi xuất gia ở tại nơi ấy,
Được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch,
ngươi sẽ biết toàn diện về tất cả các lậu hoặc,
sẽ Niết Bàn không còn lậu hoặc.”
(Trước đây) một trăm ngàn kiếp
đã có bốn vị (Chuyển Luân Vương) tên là Cela.
(Trước đây) sáu mươi ngàn kiếp
đã có bốn vị (là Chuyển Luân Vương) tên là Upacela.
(Trước đây) năm mươi ngàn kiếp
đã có bốn vị (là Chuyển Luân Vương) tên cũng là Cela,
được thành tựu bảy loại báu vật,
là chúa tể ở bốn châu lục.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.

Nghĩa là

Cho đức Thế Tôn Padumuttara, bậc trưởng thượng của thế gian, đấng như thế; tấm vải lanh do tôi dâng cúng, cho bậc Tự Sinh, bậc Đại Ẩn Sĩ. Đức Phật đã thọ ký cho tôi đây, tên là Jalajuttara: “Nhờ việc dâng tấm vải này, ngươi sẽ có sắc da vàng chói. Hưởng hai sự thịnh đạt rồi, được các nhân lành trong sạch thúc đẩy, của đức Thế Tôn Gotama, ngươi sẽ là em trai của Ngài. Say mê ái dục, sống nặng về khoái lạc, bám chặt vào tham đắm trong các dục; khi ấy, được đức Phật thúc đẩy, ngươi sẽ xuất gia. Xuất gia ở nơi ấy rồi, được nhân lành trong sạch thúc đẩy, ngươi sẽ hiểu thấu mọi lậu hoặc, rồi sẽ nhập diệt, không còn lậu hoặc.” Bảy ngàn kiếp trước, có bốn người cùng tên Cela; sáu mươi ngàn kiếp trước, có bốn người tên Upacela. Năm mươi ngàn kiếp trước, có bốn người cũng tên Cela; đầy đủ bảy báu vật của Chuyển Luân Vương, là chúa tể của bốn châu lục. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.

Trưởng lão Nanda đã nói những lời kệ ấy như vậy. Ký sự về trưởng lão Nanda là phần thứ ba.