Ký sự về trưởng lão Ekatthambhika
Trưởng lão Ekatthambhika kể: đức Phật Siddhattha có hội chúng cư sĩ đông đảo quy y và đặt niềm tin vào đức Như Lai. Họ tụ hội bàn bạc xây hội trường cho bậc Đạo Sư nhưng thiếu một cây cột trụ, phải vào rừng bạt ngàn tìm kiếm. Thấy họ trong rừng, ông đến gần chắp tay hỏi; các cư sĩ có giới hạnh cho biết họ muốn xây hội trường mà không có được cây cột. Ông ngỏ ý: hãy giao việc ấy cho tôi, tôi sẽ dâng một cây cột cho bậc Đạo Sư, các vị đừng bận tâm. Họ tin tưởng giao việc; khi đoàn cư sĩ vừa ra đi không lâu, ông hoan hỷ dựng đứng cây cột đầu tiên. Nhờ đó, kiếp nào sinh ra làm thiên hay làm người, ông đều hưởng mọi an lạc trong cung điện bảy tầng có nhà mái nhọn và cây cột đẹp như ý: làm vua Yasodhara năm mươi lăm kiếp trước, vua Udena hai mươi mốt kiếp trước, và suốt chín mươi bốn kiếp không rơi vào khổ cảnh.
Điểm thực hànhNhận lấy đúng một việc còn thiếu của tập thể — cây cột trụ mà cả hội chúng đang loay hoay tìm — và làm trọn vẹn với tâm hoan hỷ: đó là cách một đóng góp nhỏ trở thành trụ cột của cả công trình.
Trưởng Lão Ký Sự Phẩm Sīhāsaniya Ekatthambhika
đã có hội chúng cư sĩ đông đảo.
Những người ấy đã đi đến nương nhờ vào đức Phật,
họ đặt niềm tin vào đức Như Lai.
Tất cả đã tụ hội lại, bàn bạc,
xây dựng hội trường dành cho bậc Đạo Sư.
Không có được một cây cột trụ,
họ tìm kiếm ở khu rừng bạt ngàn.
Khi ấy, tôi đã nhìn thấy bọn họ ở trong rừng
đã đi đến gần đám đông.
Sau khi chắp tay lên,
tôi đã hỏi đám đông.
Được tôi hỏi, những người cư sĩ có giới hạnh ấy đã trả lời rằng:
những người cư sĩ có giới hạnh
“Chúng tôi có ý định xây dựng hội trường
nhưng không có được một cây cột trụ.”
“Xin các vị hãy giao cho tôi,
tôi sẽ dâng đến bậc Đạo Sư một cây cột trụ.
Tôi sẽ mang cây cột trụ đến,
các vị không phải bận tâm.”
Họ đã xem xét cây cột trụ của tôi,
đã được tin tưởng với tâm ý hớn hở.
Sau đó, họ đã quay trở lại
đã đi về nhà của mình.
lúc đám đông cư sĩ ra đi không lâu,
tôi đã dâng cúng cây cột trụ.
Tôi đã trở nên mừng rỡ, với tâm mừng rỡ
tôi đã dựng đứng cây cột trụ trước tiên.
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm,
tôi đã được sanh lên cõi trời.
Có cung điện cao ráo dành cho tôi,
được vươn cao một trăm tầng lầu.
trong lúc những chiếc trống lớn được vỗ vang.
tôi luôn luôn được người hầu hạ
(Trước đây) năm mươi lăm kiếp,
tôi đã là đức vua Yasodhara.
Ở tại nơi ấy, dành cho tôi cũng có cung điện
được vươn cao một trăm tầng lầu,
được kề cận nhà mái nhọn cao quý,
có một cây cột trụ thích ý.
(Trước đây) hai mươi mốt kiếp,
(tôi đã là) vị Sát-đế-lỵ tên Udena.
Ở tại nơi ấy, cũng có cung điện được vươn cao một trăm tầng lầu dành cho tôi.
được vươn cao một trăm tầng lầu
Nơi chốn nào tôi đi tái sanh
dầu là bản thể Thiên nhân hay nhân loại,
tôi đều thọ hưởng mọi sự an lạc;
điều này là quả báu của một cây cột trụ.
Kể từ khi tôi đã dâng cúng cây cột trụ trước đây chín mươi bốn kiếp,
tôi đã dâng cúng cây cột trụ
tôi không còn biết đến khổ cảnh;
điều này là quả báu của một cây cột trụ.
Bốn (tuệ) phân tích,
tám giải thoát,
và sáu thắng trí đã được (tôi) đắc chứng;
tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật.
Nghĩa là
Của đức Thế Tôn Siddhattha, có một hội chúng cư sĩ đông đảo; những người ấy đã quy y đức Phật, họ đặt niềm tin vào đức Như Lai. Tất cả họp lại bàn bạc rồi, họ xây một hội trường cho bậc Đạo Sư; không có được một cây cột trụ, họ tìm kiếm trong khu rừng lớn. Thấy họ trong rừng, khi ấy tôi đi đến gần đám đông ấy; chắp tay lên rồi, tôi hỏi đám đông ấy. Được tôi hỏi, họ trả lời, những cư sĩ có giới hạnh ấy; “Chúng tôi muốn xây một hội trường, nhưng không có được một cây cột trụ.” “Hãy giao cây cột trụ cho tôi, tôi sẽ dâng cho bậc Đạo Sư; tôi sẽ mang cây cột trụ đến, các vị hãy yên tâm không phải lo.” Họ giao cây cột trụ cho tôi, với tâm tịnh tín, hoan hỷ; sau đó họ quay trở lại, rồi đi về nhà của mình. Khi đám đông cư sĩ vừa ra đi không lâu, khi ấy tôi mang cây cột trụ đến; hoan hỷ, với tâm hoan hỷ, tôi dựng đứng cây cột trụ đầu tiên. Nhờ tâm tịnh tín ấy, tôi sinh vào một Thiên cung; lâu đài của tôi cao vút, vươn cao bảy tầng lầu. Trong khi những chiếc trống lớn được đánh vang, tôi luôn được hầu hạ; năm mươi lăm kiếp trước, tôi là một vị vua tên Yasodhara. Tại nơi ấy cung điện của tôi cũng vậy, vươn cao bảy tầng lầu; được trang hoàng bằng nhà mái nhọn cao quý, và có một cây cột trụ làm hài lòng. Hai mươi mốt kiếp trước, tôi là vị vua tên Udena; tại nơi ấy cung điện của tôi cũng, vươn cao bảy tầng lầu. Bất cứ cõi nào tôi sinh vào, dù là chư thiên hay loài người; tôi đều hưởng mọi an lạc — đó là quả của một cây cột trụ. Chín mươi bốn kiếp trước tính từ đây, khi tôi dâng cây cột trụ khi ấy; tôi không còn biết đến đường dữ; đó là quả của một cây cột trụ. Bốn tuệ phân tích, tám giải thoát, sáu thắng trí đã được chứng đắc; tôi đã làm theo lời dạy của đức Phật.
Trưởng lão Ekatthambhika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. Ký sự về trưởng lão Ekatthambhika là phần thứ hai.